Hiện trên địa bàn Phường 8- TP Vĩnh Long có duy nhất 1 trường cấp 2 là Trường THCS Lương Thế Vinh. Vì thế, học sinh rất đông.
Hiện trên địa bàn Phường 8- TP Vĩnh Long có duy nhất 1 trường cấp 2 là Trường THCS Lương Thế Vinh. Vì thế, học sinh rất đông.
Để đi vào hay ra khỏi trường có 2 con đường, từ cổng trường đi một đoạn có 2 hướng đi: quẹo tay trái (hướng Đông) và tay phải (hướng Tây).
Nếu đi phía tay trái thì đường xi măng ngang khoảng 1,5m, dài 200m đi ra đường Đinh Tiên Hoàng (QL1A), cách QL1 5m có cổng chào: Trường THCS Lương Thế Vinh…
Nếu đi phía tay phải thì đường xi măng ngang 1,5m sau đó nhỏ dần còn 0,5m, dài khoảng 300m và đi qua cây cầu đan 0,5m, dài 10m (không có tay vịn).
Học sinh trường này đa phần ở hướng Tây. Vì vậy khi tan học, lượng học sinh đi qua cầu này rất đông để tránh ra quốc lộ xe cộ nhiều, nên đã có không ít học sinh bị té cầu này.
Cũng đã nhiều lần tôi nghe phụ huynh phàn nàn: cây cầu quá nhỏ nên học sinh bị té cầu hoài. Tôi nghĩ vì các em đùa giỡn bị té nên cũng không quan tâm đến.
Cho đến một hôm tôi chứng kiến cảnh buổi sáng sớm người mẹ đang ngồi bán ở chợ nhỏ thì con trai nói: “Mẹ ơi, cho con mượn chùm chìa khóa vô nhà”. Bà mẹ thảy chùm chìa khóa cho con rồi hỏi: “Mày làm gì mà quần áo, xe cộ ướt hết vậy?”
Con trai: “Con té xuống cầu gần Trường Lương Thế Vinh”. Mẹ càu nhàu: “Trời ơi! Thằng quỷ, mày làm cái gì mà cho té dữ vậy hả? Rồi cặp vở mày đâu, có bị ướt không?” Con trai không trả lời, vội vã chạy xe đạp đi (có lẽ về nhà thay quần áo cho kịp giờ học).
Vì tò mò nên tôi đã đi xem cây cầu thế nào. Thì ra vì cây cầu quá nhỏ nên học sinh đi qua cầu phải khênh xe đạp và “nếu sơ sẩy sẽ dễ nhảy xuống mương”.
Hiện tại cây cầu có bề ngang 0,5m, dài 10m, chỉ cần bắc kè bên cầu tấm đan 0,5m và dài 10m nữa là tạm ổn. Với chi phí ước tính tối đa khoảng 20 triệu đồng thì việc đi lại của mọi người được an toàn hơn (kể cả khi chạy xe honda) và cũng tránh được tâm trạng học sinh lo sợ mỗi khi đi qua cây cầu này.
MAI XUÂN (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin