Cô gái trong ảnh là Bùi Thị Thu Thảo (18 tuổi), con của ông Bùi Thanh Phong và bà Triệu Thị Thu Dân (ấp Định Thới A, xã An Phước- Mang Thít).
Cô gái trong ảnh là Bùi Thị Thu Thảo (18 tuổi), con của ông Bùi Thanh Phong và bà Triệu Thị Thu Dân (ấp Định Thới A, xã An Phước- Mang Thít).
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó và không may nữa là Thảo lại mắc phải chứng bệnh thiếu máu não từ nhỏ. Nhà không có ruộng vườn nên ông Phong- bà Dân phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày.
Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau, chạy ăn từng bữa nên cha mẹ ít có thời gian quan tâm đến bệnh tình của con cái. Chỉ khi nào em kêu đau đầu hay chóng mặt thì ra tiệm mua thuốc về uống.
Thời gian gần đây, thấy bệnh của em Thảo càng lúc càng nặng và có nhiều dấu hiệu không được bình thường, gia đình rất lo lắng, nhưng nhà quá nghèo không có điều kiện để chữa trị cho con gái đến nơi đến chốn.
Cũng vì vậy mà cách đây vài tháng sau một cơn co giật dữ dội, em bị bại não phải nằm liệt một chỗ. Mới đây, em lại mắc thêm chứng động kinh nên tay chân cứ co giật suốt ngày không yên. Bây giờ em như người vô hồn, cứ hết khóc rồi lại cười và la hét mỗi khi lên cơn đau nhức hay co giật.
Ông Phong nhìn con gái vật vã mà lòng quặn đau như cắt, nhưng cũng đành bất lực vì nhà không có thứ gì đáng giá để bán mà lo cho con!
Chính quyền đoàn thể ở địa phương và bà con chòm xóm thương tình cũng đã thường xuyên giúp đỡ, nhưng chỉ hỗ trợ được phần nào trong cuộc sống hàng ngày chớ tiền thuốc thang trị bệnh cho Thảo thì quá sức...
Thương cha mẹ quá vất vả, thương chị bệnh hoạn tật nguyền, đứa em trai của Thảo mới 16 tuổi đã phải bỏ dở việc học, đi thành phố tìm việc làm.
Mỗi tháng, em dành dụm gửi về vài trăm ngàn đồng để phụ cha mẹ nuôi chị. Sống trong cảnh khó khăn trên, ông Bùi Thanh Phong- cha của Thảo đã gửi thư cho mục Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long khẩn khoản mong được cộng đồng mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ, để gia đình có điều kiện trị bệnh cho con.
Qua thông tin này, tòa soạn rất mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của nhiều bạn đọc hảo tâm gần xa với gia đình và cô gái trẻ đáng thương này! Mọi sự quan tâm giúp đỡ của quý vị xin hãy gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin