Cha bệnh tật chăm sóc con gái tật nguyền!

04:03, 22/03/2013

Đó là hoàn cảnh của ông Lưu Văn Hùng (tên thường gọi là Năm Ích, 54 tuổi, ngụ đường Lò Rèn, thuộc Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long). Vợ ông qua đời cách đây 3 năm, còn ông bị bệnh lao phổi nặng. Hiện sức khỏe ông rất yếu, đi phải chống gậy nhưng hàng ngày ông phải chăm sóc cô con gái 26 tuổi bị bệnh bại liệt từ lúc mới lọt lòng…

Đó là hoàn cảnh của ông Lưu Văn Hùng (tên thường gọi là Năm Ích, 54 tuổi, ngụ đường Lò Rèn, thuộc Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long). Vợ ông qua đời cách đây 3 năm, còn ông bị bệnh lao phổi nặng. Hiện sức khỏe ông rất yếu, đi phải chống gậy nhưng hàng ngày ông phải chăm sóc cô con gái 26 tuổi bị bệnh bại liệt từ lúc mới lọt lòng…

Em Lưu Thị Thúy Hằng (người nằm trong ảnh) là con gái đầu lòng của ông Hùng, từ lúc mới lọt lòng em đã bị liệt cả hai chân, lại bại não phải nằm một chỗ cho tới ngày hôm nay.

Hằng không nói chuyện được, chỉ biết la hét khi tức giận hoặc khi không hài lòng! Suốt 26 năm trời ròng rã, vợ chồng ông Hùng thay phiên nhau chăm sóc con gái.

Nhà nghèo không có được chiếc giường, cả ngày Hằng chỉ quay qua quay lại trên chiếc nệm lót tạm trên nền gạch căn phòng không đầy 10m2– cũng vừa là nơi nấu nướng vừa là chỗ nghỉ ngơi khi đêm về. Niềm vui duy nhất của em là chiếc “tivi đời cô Lựu” mà hình ảnh lúc có lúc không và mấy con thú nhồi bông cũ mèm.

Lúc còn khỏe, ông Hùng đi bốc vác hàng thuê, mỗi ngày cũng được vài chục ngàn đồng, tạm đủ để lo cuộc sống cho cả gia đình. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc- vợ ông- ở nhà lãnh phần chăm sóc con gái. Suốt 26 năm trời lo cho đứa con tật nguyền khiến sức khỏe của bà cạn kiệt dần và bà đã đột ngột ra đi vĩnh viễn cách nay gần 3 năm.

Cũng từ đó, ông Hùng vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc con gái. Bận bịu với đứa con tật nguyền, giờ ông không thể đi làm xa, chỉ quanh quẩn trong nhà, sống bằng nghề hớt tóc bên chái nhà của người hàng xóm tốt bụng. Tuy thu nhập ít nhưng cha con có thể sống đắp đổi qua ngày!

Thế nhưng hơn năm nay ông mắc bệnh lao phổi nặng, rồi di căn sang gan và khớp nên đứng không vững, khách hớt tóc thưa dần…

Ông còn đứa con trai 19 tuổi, đi làm bốc vác cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp, nhưng công việc thì lúc có lúc không. Cuộc sống cha con ông bây giờ vô cùng khó khăn, chính quyền đoàn thể ở địa phương và bà con hàng xóm thương tình có giúp đỡ nhưng tựu trung là vẫn còn khó khăn lắm.

Thấy hình ảnh người cha bệnh tật, tay chân run rẩy ân cần chăm sóc cô con gái tật nguyền ai thấy cũng không khỏi chạnh lòng...

Qua thông tin về hoàn cảnh của cha con ông Hùng, Báo Vĩnh Long hy vọng có nhiều bạn đọc hảo tâm sẻ chia những khó khăn trên để cuộc sống của họ được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- X
ã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long-tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh