Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Hai (ấp An Hội 1, xã Tân An Hội- Mang Thít- Vĩnh Long). Bà Hai năm nay đã 75 tuổi, nhưng hàng ngày phải đội lá dừa đi bán để kiếm tiền lời nuôi con gái, con rể và đứa cháu ngoại tật nguyền…
Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Hai (ấp An Hội 1, xã Tân An Hội- Mang Thít- Vĩnh Long). Bà Hai năm nay đã 75 tuổi, nhưng hàng ngày phải đội lá dừa đi bán để kiếm tiền lời nuôi con gái, con rể và đứa cháu ngoại tật nguyền…
Cách đây 14 năm, bà gả chị Phan Thị Bòn về ấp An Hội 3 cùng xã. Một năm sau, chị sinh được một cháu trai, nhưng không may cháu bị bệnh bại não nằm liệt một chỗ cho tới bây giờ. Tuy đã 13 tuổi nhưng cháu khóc cười la hét như người vô hồn.
Vợ chồng nghèo không có ruộng vườn nên hai người phải thay phiên nhau, một người đi làm thuê còn người kia phải ở nhà chăm sóc con, Cách đây khoảng 3 năm, tai họa lại bất ngờ ập đến cho anh Ngô Văn Sáu- chồng chị Bòn- lúc anh đang lao động.
Thấy anh bị ngất xỉu té quỵ, bà con đưa đi cấp cứu. Sau lần đó, anh bị liệt nửa người bên phải, không còn khả năng lao động nặng. Từ đó, chị Bòn trở thành lao động chính nuôi chồng và con trai bệnh tật…
Hàng ngày, chị đi làm thuê đủ mọi thứ công việc cho bà con trong xóm nhưng cũng không đủ sống. Ban đêm, chị tranh thủ đi bóc vỏ hạt điều cho một cơ sở gần nhà, nhưng công việc thì lúc có lúc không nên đời sống bấp bênh.
Còn anh Sáu chỉ làm những việc nhẹ như làm cỏ mướn, bóc vỏ hạt điều phụ vợ. Họ cố vươn lên nhưng không thể thoát khỏi cảnh nghèo chỉ vì bệnh tật. Đã vậy, hôm Tết Quý Tỵ vừa qua, mọi người đang vui vẻ thì nhà chị lại gánh thêm tai họa bất ngờ, chị Bòn bị té xỉu trên nền nhà, bác sĩ nói chị bị thiếu máu não…
Sau tai họa đó, hai tay chị không còn cử động được nữa, đôi mắt thì cứ mờ dần đến nay thì không còn thấy rõ mọi vật chung quanh, giọng nói của chị rất khó nghe, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ.
Căn nhà lá vợ chồng chị đang ở nay đã xiêu vẹo, mục nát, cần phải sửa chữa lại mới ở được! Bà Hai mẹ chị thấy hoàn cảnh của con gái quá bi đát nên đã đùm túm họ về ở chung nhà để tiện bề chăm sóc, giúp đỡ, dù năm nay bà đã 75 tuổi.
Thương con thương cháu, lòng bà đau như đứt từng đoạn ruột, nhưng không thể giúp được gì nhiều hơn vì tuổi bà đã cao. Hàng ngày, bà đi mua lá dừa của hàng xóm đội đi bán để kiếm tiền lời nuôi con nuôi cháu, mặc dù không đủ sống nhưng bà cũng đã hết sức cố gắng.
Một cụ già tuổi đã xế chiều lại phải cưu mang, chăm sóc 3 người bệnh tật… Thời gian qua cũng nhờ có sự đùm bọc giúp đỡ của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương, song đâu phải nhờ vả mãi được. Cuộc sống của họ thật vô cùng khốn khó…
Qua thông tin trên, tòa soạn rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái giúp họ có cuộc sống được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin