Mẹ già bệnh hoạn nuôi 2 con bệnh tâm thần

03:02, 01/02/2013

Ở thị trấn Trà Ôn, nhiều người biết hoàn cảnh thương tâm của bà Đỗ Liễu Thu (SN 1944, ngụ ở số 49/10 đường Đồ Chiểu, Khu 3, thị trấn Trà Ôn), có chồng là Trần Văn Tùng, mất vào đầu năm 2012. Ông bà có 7 đứa con (4 trai, 3 gái), có 4 đứa con sống xa gia đình, đều nghèo.

Ở thị trấn Trà Ôn, nhiều người biết hoàn cảnh thương tâm của bà Đỗ Liễu Thu (SN 1944, ngụ ở số 49/10 đường Đồ Chiểu, Khu 3, thị trấn Trà Ôn), có chồng là Trần Văn Tùng, mất vào đầu năm 2012. Ông bà có 7 đứa con (4 trai, 3 gái), có 4 đứa con sống xa gia đình, đều nghèo.

Hiện tại nhà có 2 đứa con mang bệnh tâm thần: Trần Minh Lực (SN 1973) bị bệnh tâm thần từ năm lên 10 tuổi, thường xuyên bị động kinh, khờ dại, sống quanh quẩn trong nhà; Trần Kim Phượng (SN 1974) phát bệnh tâm thần phân liệt lúc 30 tuổi, ngây ngô, lẩn thẩn, lúc nhớ, lúc quên. Bản thân bà Thu bị giãn tĩnh mạch 2 chi làm suy tim, đi đứng khó khăn, thường mệt cầm canh.

Bà Thu và 2 con bệnh tâm thần (bên phải).


Theo bà Thu, cách nay gần 20 năm, có đứa con mua một tờ vé số 2.000 đồng, trúng 50 triệu nên cất căn nhà cấp 4 cho cha mẹ và các anh chị em trú ngụ. Đến nay, căn nhà đã xuống cấp nhưng không có khả năng tu sửa vì mấy chục năm gánh bánh lọt bán ở chợ, tiền dành dụm đều đổ vào trị bệnh cho các con.

Tiền hết mà con chẳng dứt bệnh lại còn mang nợ vay ở bên ngoài gần 10 triệu đồng chưa trả nổi. Hiện con gái ngây dại Trần Kim Phượng lúc nào tỉnh thì nhận 50 tờ vé số đi bán để phụ mẹ già có bữa ăn đạm bạc qua ngày.

Bà Thu cho biết thêm, gần năm nay các con bị bệnh, hàng tháng được trợ cấp xã hội, mỗi đứa hơn 300.000đ. Mỗi tháng bà đưa con đến trạm y tế địa phương tái khám và nhận thuốc điều trị miễn phí.

Do mẹ và anh, chị đều bệnh mất khả năng lao động nên mấy tháng nay đứa con gái áp út là Trần Kim Hoa (SN 1977) phải về bán bánh tráng, chuối nướng trước trường học gần nhà, để gần gũi chăm sóc, cơm nước cho gia đình.

Hôm đến nhà, bà Thu rưng rưng nước mắt: “Tôi nay đã lớn tuổi, do quá khó khăn nên không trị hết bệnh tim chỉ uống thuốc bảo hiểm cầm cự, bệnh này không biết chết lúc nào, nếu chẳng may chết trước thì không biết 2 đứa con bị bệnh sẽ ra sao?”

Anh Lê Văn Ni- Trưởng Khu 3, thị trấn Trà Ôn, nói: “Gia đình chị Thu đang lâm vào hoàn cảnh khốn khó hơn nhiều gia đình nghèo khác trong địa phương, dù 2 đứa con bệnh có tiền an sinh xã hội mỗi tháng, còn ngày lễ, tết được tặng quà gạo, mì,... nhưng chỉ đủ lây lất qua ngày, nên rất cần cộng đồng xã hội chia sẻ, cưu mang”.

Trước tình cảnh gia đình bà Thu, rất mong bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại: 0703.833853.

Bài, ảnh: HOÀNG ĐƯƠNG (Trà Ôn)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh