Giúp chị Hồng khỏi bệnh để con chị trở lại trường!

05:02, 22/02/2013

Người phụ nữ được chồng chăm sóc trong ảnh là chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (47 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới- Trà Ôn). Chị Hồng phát hiện mình có bệnh về xương khớp từ hơn 10 năm nay nhưng do gia đình quá nghèo không có tiền đi khám và điều trị, chỉ châm cứu và hốt thuốc Nam uống cầm chừng. Khoảng một năm nay, bệnh tình của chị nặng hơn.

Người phụ nữ được chồng chăm sóc trong ảnh là chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (47 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới- Trà Ôn). Chị Hồng phát hiện mình có bệnh về xương khớp từ hơn 10 năm nay nhưng do gia đình quá nghèo không có tiền đi khám và điều trị, chỉ châm cứu và hốt thuốc Nam uống cầm chừng. Khoảng một năm nay, bệnh tình của chị nặng hơn.

Bà con chòm xóm thương tình gom góp giúp chị được ít tiền và khuyên chị nên đi bác sĩ mới hay là bị lao khớp gối- hội chứng Cushing- rối loạn tuần hoàn máu não, phải nằm Bệnh viện Chợ Rẫy rồi chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch suốt gần 2 tháng trời.

Bác sĩ cho biết bệnh này cần phải phẫu thuật nếu không thì sẽ phải điều trị lâu dài rất tốn kém! Bệnh chưa hết nhưng chị Hồng phải xin về nhà vì số tiền bán 2 công đất ruộng để trị bệnh cho chị đã cạn kiệt…

Bây giờ chị phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do anh Nguyễn Văn Sương (chồng chị) hỗ trợ. Nguồn sống duy nhất của cả gia đình có 4 nhân khẩu chỉ là 2 công đất ruộng nhưng nay không còn nên gia cảnh của chị bây giờ gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Sương thì mang chứng bệnh viêm dạ dày, tá tràng từ nhiều năm nay nhưng cũng phải cố gắng leo trèo hái dừa thuê kiếm tiền lo cho cuộc sống hàng ngày và tiền thuốc thang cho vợ.

Thấy gia đình đã lâm vào hoàn cảnh quá khó khăn, đứa con trai lớn của chị Hồng (15 tuổi) phải bỏ dở việc học đi tìm việc làm, phụ với cha lo cho gia đình! Thấy con ham học, anh Sương đã hết sức cố gắng để con không phải nghỉ học, vì việc học của con từng là kỳ vọng của cả gia đình anh.

Nhưng rồi ước vọng kia bây giờ đã phải đành khép lại trong sự nối tiếc buồn tủi của gia đình.

Thời gian qua, chính quyền đoàn thể và bà con chòm xóm thương tình nên cũng đã giúp đỡ, nhưng thực tế chỉ giúp được cái ăn chớ còn tiền trị bệnh thì quá sức. Mong rằng qua thông tin này, quý Mạnh thường quân và bạn đọc có tấm lòng hảo tâm gần xa hãy giúp đỡ để gia đình chị Hồng bớt khó khăn hơn và cháu Nguyễn Duy Khánh có điều kiện tiếp tục trở lại trường.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ gia đình chị Hồng xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số : (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh