Treo cờ nước- mỗi nhà mỗi kiểu

08:02, 20/02/2013

Trong những ngày tết, chúng tôi có dịp du xuân trên những nẻo đường từ TP Vĩnh Long đến vùng nông thôn.

Trong những ngày tết, chúng tôi có dịp du xuân trên những nẻo đường từ TP Vĩnh Long đến vùng nông thôn.

Dọc các con đường nội ô TP Vĩnh Long, quốc lộ hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khiến lòng rộn rã, hân hoan chào đón một năm mới ngập tràn niềm vui. Có điều ở vùng nông thôn thì mạnh ai nấy treo, thậm chí càng ít nhà treo cờ Tổ quốc.

Trên các tuyến hương lộ, đường đan hay đường đất,… nếu thống kê thì không biết có bao nhiêu kiểu treo cờ. Cột cờ có nơi thấp đi chạm vào lá cờ, có nơi thì cao chót vót; có chỗ mượn tạm… cây cột điện, cột đèn hay cái nóc nhà làm cột cờ.

Lá cờ có lắm kiểu treo, nơi quay hướng theo chiều gió, nơi quay vô nhà; ngôi sao vàng cũng quay đủ hướng,… Do vậy, khi quan sát ở một đoạn đường có nhiều nhà liền kề nhau thì thấy kém mỹ quan, nhất là sự tôn nghiêm.

Thiết nghĩ, người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc treo cờ. Nhà trường cũng cần giáo dục và hướng dẫn học sinh quy cách treo cờ.

Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt và tuyên truyền cho gia đình và người xung quanh thực hiện việc treo cờ ngày lễ, tết và treo cờ đúng cách, đúng theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.

Việc treo cờ không chỉ góp phần làm cho không khí ngày xuân, dịp lễ thêm vui tươi, phấn khởi mà còn thể hiện lòng yêu nước của người dân.

TẤN ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh