Đứng trước căn nhà lá lụp xụp trong ảnh là vợ và các con của anh Nguyễn Văn Bảy (ấp Đồng Bé, xã Tân Long- Mang Thít- Vĩnh Long). Trước đây, nhà anh thuộc diện hộ nghèo vì không có đất sản xuất, đi làm thuê nên thu nhập không đủ sống.
Đứng trước căn nhà lá lụp xụp trong ảnh là vợ và các con của anh Nguyễn Văn Bảy (ấp Đồng Bé, xã Tân Long- Mang Thít- Vĩnh Long). Trước đây, nhà anh thuộc diện hộ nghèo vì không có đất sản xuất, đi làm thuê nên thu nhập không đủ sống.
Sau này, cụ thể là 2 năm 2011 và 2012, do vợ chồng anh cật lực lao động nên đã thoát được nghèo và còn dành dụm tiền mua được xe gắn máy. Nhà nước thu lại sổ hộ nghèo, vợ chồng anh mừng lắm.
Nhưng khổ thay, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì một ngày cách đây vài tháng anh Bảy thấy trong người không được khỏe nên điều khiển xe gắn máy đến Bệnh viện Đa khoa Long Hồ để khám bệnh bất ngờ trên đường đi anh bị ngất xỉu rồi tự té đập đầu xuống lộ, bà con đưa anh đi cấp cứu, bác sĩ cho biết anh bị chấn thương nội sọ, nay tuy bệnh không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức khỏe thì cứ kém dần và anh Bảy phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt điều do chị Bé Sáu vợ anh giúp đỡ.
Do vết thương làm tổn hại thần kinh, anh Bảy gần như bị mất trí. Anh lúc tỉnh lúc mê và mỗi lần lên cơn đau đầu là la hét rất dữ tợn, bất kể ngày đêm.
Chồng bệnh tật nằm một chỗ không tiền mua thuốc, đã vậy chị còn phải nuôi 2 con nhỏ, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ mới lên 3. Con còn nhỏ, chồng thì nằm liệt, chị Bé Sáu không biết phải gửi chồng, con cho ai để đi làm thuê xoay xở cuộc sống như trước đây nên cảnh nhà càng sa sút, bẩn chật hơn trong khi ngày hẹn tái khám cho anh đã gần kề!
“Thời gian gần đây, mẹ con tôi có được chén cơm miếng cá sống qua ngày là nhờ bà con chòm xóm thương tình và chính quyền đoàn thể ở địa phương giúp đỡ! Chén cơm hàng ngày còn phải nhờ bà con giúp đỡ nên hơn chục triệu đồng trả nợ vay mượn của bà con trị bệnh cho anh Bảy trước đây, không biết phải làm sao?”- chị lo lắng.
Cuộc sống của gia đình chị Bé Sáu, nhất là 2 cháu nhỏ rồi đây không biết phải ra sao, khi bà con chòm xóm chẳng thể cưu mang mãi…
Qua thông tin này, rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp để cuộc sống của gia đình chị Bé Sáu bớt khó khăn hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 070.3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin