Lời khẩn cầu của một phụ nữ!

04:01, 18/01/2013

Trong lá thư gửi cho Tòa soạn Báo Vĩnh Long, em Nguyễn Thị Mảnh (ảnh) ngụ ấp Phước Thủy, xã An Phước- Mang Thít- Vĩnh Long trình bày: “Thưa các cô chú, con tên Nguyễn Thị Mảnh, 23 tuổi, đã lấy chồng cách nay 5 năm và sinh được một cháu trai 4 tuổi. Do hai bên cha mẹ đều nghèo không có đất sản xuất nên vợ chồng con phải đi TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống và nuôi con.

Trong lá thư gửi cho Tòa soạn Báo Vĩnh Long, em Nguyễn Thị Mảnh (ảnh) ngụ ấp Phước Thủy, xã An Phước- Mang Thít- Vĩnh Long trình bày: “Thưa các cô chú, con tên Nguyễn Thị Mảnh, 23 tuổi, đã lấy chồng cách nay 5 năm và sinh được một cháu trai 4 tuổi. Do hai bên cha mẹ đều nghèo không có đất sản xuất nên vợ chồng con phải đi TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống và nuôi con.

Cách nay khoảng 6 tháng, con bị bệnh. Chồng con đưa con vô bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ cho biết cùng một lúc con mang 2 chứng bệnh ngặt nghèo là ung thư đại tràng và ung thư tử cung. Chồng con nhắn mẹ ruột con từ dưới quê lên nuôi và từ đó anh ấy bỏ mặc con đi biền biệt cho tới ngày hôm nay.

Vừa mắc bệnh hiểm nghèo vừa bị chồng ruồng bỏ nên con buồn tủi lắm! Để cứu lấy mạng sống của con, mẹ con đã bán hết những thứ có thể bán được để lấy tiền trị bệnh cho con. Không đủ, mẹ phải đi năn nỉ vay mượn thêm của bà con chòm xóm…

Con biết chắc nợ nần đã nhiều lắm rồi, nhưng vì thương con nên mẹ con rất tận tình cứu chữa. Nhưng 6 tháng qua, do không có tiền, không đi tái khám đều đặn nên bệnh của con trở nặng. Con mồ côi cha từ lúc còn nhỏ, một mình mẹ con làm lụng vất vả để nuôi chúng con.

Nhà con thuộc diện hộ nghèo được Nhà nước cấp sổ, kiếm được miếng ăn đã vất vả lắm rồi, bây giờ mẹ con phải cưu mang thêm đứa con bệnh hoạn và đứa cháu ngoại còn thơ dại. Con bạc phận quá cô chú ạ.

Thưa các cô chú, con không sợ điều xấu sẽ xảy ra, vì ai cũng có phần số, việc gì đến ắt sẽ đến muốn tránh cũng không khỏi đâu! Con chỉ sợ con của con còn bé quá không biết nó phải sống ra sao? Hôm nay mặc dù sức khỏe của con không được tốt nhưng… con cố gắng ngồi dậy để viết lá thư này gửi cho cô chú.

Mong các cô chú thương con mà quan tâm giúp đỡ. Con khẩn cầu cô chú hãy giúp con, để con có điều kiện được sống và sống khỏe mạnh để nuôi con. Con mang ơn các cô chú rất nhiều!...”

Hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Mảnh thật đáng thương, khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Mong rằng qua thông tin này, bạn đọc và quý vị hảo tâm gần xa, hãy mở rộng vòng tay nhân ái cùng giúp em sớm thoát qua cảnh khốn cùng này!

Mọi sự quan tâm giúp đỡ em Mảnh xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh