Một nghĩa cử đẹp

07:01, 18/01/2013

Ngày nay, trong xã hội có một số người vì một nguyên nhân gì đó khiến cho tinh thần không được bình thường. Họ hay trốn gia đình, bỏ nhà ra đi, sống một cuộc sống lang thang. Đáng thương nhất là những người có tuổi. Họ rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Ngày nay, trong xã hội có một số người vì một nguyên nhân gì đó khiến cho tinh thần không được bình thường. Họ hay trốn gia đình, bỏ nhà ra đi, sống một cuộc sống lang thang. Đáng thương nhất là những người có tuổi. Họ rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Sáng 13/1, tôi chở người em đi chợ Lộc Hòa (Long Hồ). Trong lúc chờ người em mua đồ, tôi đã chứng kiến một hành động đáng quý của người đàn ông trạc 50 tuổi được người đi chợ tấm tắc khen ngợi.

Hôm đó vào ngày Chủ nhật nên chợ rất đông người. Lúc mọi người đang tấp nập đi chợ, có một ông lão ăn mặc trông rất dơ bẩn xuất hiện.

Với dáng vẻ xanh xao, ông thẫn thờ đứng nép bên đường như cố tìm một cái gì đó! Một số người đi chợ cho biết, tinh thần của ông không bình thường, hàng ngày thường lang thang trên đường như thế.

Trông thấy ông, nhiều người nhanh chóng tìm cách lãng xa (có lẽ vì sợ ông sẽ gây bất lợi cho mình). Còn người đàn ông này từ trong chợ bước ra, thấy ông lão bên kia đường thì đến gần và trò chuyện. Một lúc sau, ông còn quay trở vào chợ và gọi ông lão đi cùng.

Tìm đến chỗ bán bánh mì, người đàn ông đó mua một ổ bánh mì thịt, đưa cho ông lão rồi mới ra về. Ông lão cầm trên tay ổ bánh mì ăn ngon lành, còn đôi mắt cứ dõi theo vị khách đó.

Tuy số tiền mua một ổ bánh mì không đáng là bao, nhưng phần nào cũng thể hiện được truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Hành động của vị khách đó còn là nguồn động viên, an ủi rất lớn đối với những người kém may mắn trong cuộc sống. Ngày nay, những nghĩa cử cao quý ấy cần được phát huy và nhân rộng trong cuộc sống.

NGUYỄN VĂN DÔ (Long Hồ)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh