Đừng đẩy công nhân vào thế kẹt

08:01, 22/01/2013

Trước đây, công ty tôi trả lương cho công nhân bằng tiền mặt. Nhưng từ năm 2009, công ty trả lương bằng hình thức chuyển tiền vào thẻ ATM. Và mỗi người công nhân trong công ty tôi đều có cái thẻ nhỏ nhỏ xinh xinh bỏ túi gọn nhẹ.

Trước đây, công ty tôi trả lương cho công nhân bằng tiền mặt. Nhưng từ năm 2009, công ty trả lương bằng hình thức chuyển tiền vào thẻ ATM. Và mỗi người công nhân trong công ty tôi đều có cái thẻ nhỏ nhỏ xinh xinh bỏ túi gọn nhẹ.

Thú thật, ban đầu là chúng tôi công nhận rằng việc trả lương qua thẻ ATM thật tiện lợi. Không còn cái cảnh hàng ngàn người đứng xếp thành nhiều hàng dọc để chờ tới phiên mình ký vào bảng lương, hay nơm nớp lo sợ mỗi khi đi làm về khuya trong những ngày lãnh lương… Thẻ ATM đã làm chúng tôi an tâm hơn về vấn đề này.

Nhưng sau một thời gian sử dụng, tôi thấy lợi thì ít mà rắc rối thì quá nhiều. Nếu như trước đây xếp hàng chờ ký tên vào bảng lương thì bây giờ phải chịu cảnh chực chờ tới phiên mình tra thẻ vào máy.

Thật là mệt mỏi khi mọi người chen chúc nhau, giành giật để được rút tiền trước. Sự cãi vã, gây gổ, thậm chí còn thóa mạ nhau… luôn thường trực trong ngày lãnh lương.

Chúng tôi lại bực dọc vì máy hết tiền bất chợt, phải vất vả chạy chỗ này, chỗ kia ngoài phố để tìm buồng ATM của chính ngân hàng mình đang sử dụng. Rắc rối tiếp tục xảy ra khi rút tiền từ máy ATM của ngân hàng bạn.

Nếu gặp sự cố kỹ thuật, máy ATM sẽ giam tiền (nhất là ngày cuối tuần) và phải mất hơn nửa tháng mới hoàn lại... Khỏi phải nói ra thì ai cũng hiểu, đời sống công nhân khổ sở như thế nào khi thiếu lương.

Việc sử dụng thẻ vốn đã rắc rối, chuyện thu phí của ngân hàng càng làm cho công nhân chúng tôi ngán ngẩm thêm. Mỗi tháng, để được ngân hàng thông báo có tiền hay chưa, chúng tôi phải đăng ký tin nhắn với phí dịch vụ SMS từ 7- 10 ngàn đồng.

Khi rút tiền từ buồng máy ATM của ngân hàng bạn, mỗi lần giao dịch, chúng tôi lại mất 3.300đ, kiểm tra số dư thì tốn 1.100đ.

Rồi mỗi năm, ngân hàng thu phí thường niên mỗi thẻ mất 5.000 đồng. Đó là chưa nói, trong tài khoản chúng tôi lúc nào cũng bị giam 100 ngàn đồng (tiền duy trì tài khoản, không cho rút hết), tiền chuyển khoản cùng mạng (nhưng khác vùng đăng ký tài khoản) tốn phí từ 2 ngàn đồng trở lên…

Chỉ bao nhiêu phí đó thôi đã khiến công nhân phát oải. Vậy mà sắp tới đây, bắt đầu từ ngày 1/3/2013, chúng tôi lại tiếp tục bị thu phí giao dịch nội mạng.

Theo thông tư của Ngân hàng Nhà nước, phí rút tiền nội mạng áp dụng cho năm 2013 tối đa là 1.000 đ/giao dịch; 1/1/2014, mức phí này sẽ tăng lên 2.000 đ/giao dịch và từ 1/1/2015 sẽ là 3.000 đ/giao dịch, bằng với mức phí rút tiền ngoại mạng hiện nay. Phí chồng phí, công nhân chúng tôi chịu sao thấu?

Với đồng lương ít ỏi, chúng tôi phải cố gắng hết sức mới “chống chọi” với vật giá leo thang từng ngày, giờ lại phải tốn quá nhiều phí vì chiếc thẻ ATM không đáng.

Dù mọi người đều muốn nhận lương theo kiểu cũ (bằng tiền mặt) nhưng nào có được khi công ty bắt buộc như thế. Việc trả lương qua ATM thực sự chỉ có lợi cho công ty và ngân hàng, còn công nhân thì chịu thiệt thòi trăm thứ. Công nhân chúng tôi đã quá khổ rồi, vậy tại sao còn đẩy chúng tôi vào thế kẹt như thế này?

NGUYỄN THANH VŨ (TP Hồ Chí Minh)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh