Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14/12/2012, người dân lưu thông trên Đường tỉnh 906 thuộc địa phận ấp Quang Thạnh (xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) bị một phen hoảng vía vì xe tải chở gỗ đầy ắp. Một đống gỗ to, cao ngất chỉ được cột bằng những sợi dây xích nhỏ; cõng thêm 2 bánh xe. Và còn thêm người đứng vắt vẻo trên mấy khúc gỗ nữa. Thật quá nguy hiểm cho người trên xe tải và người lưu
Đầm đầm chạy, đầm đầm lăn
Chiếc xe mà tưởng “hung thần” ai ơi
Lỡ khi xích đứt, gỗ rơi
Nếu không lách kịp, xác phơi giữa đường
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14/12/2012, người dân lưu thông trên Đường tỉnh 906 thuộc địa phận ấp Quang Thạnh (xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) bị một phen hoảng vía vì xe tải chở gỗ đầy ắp. Một đống gỗ to, cao ngất chỉ được cột bằng những sợi dây xích nhỏ; cõng thêm 2 bánh xe. Và còn thêm người đứng vắt vẻo trên mấy khúc gỗ nữa. Thật quá nguy hiểm cho người trên xe tải và người lưu thông trên đường.
Lời: ĐP Ảnh: NGHI THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin