Ông Huỳnh Văn Quang và vợ là bà Nguyễn Thị Tư đã ngoài 80 tuổi, đang sống cùng người con trai tên Huỳnh Văn Ri, tại ấp Phú Điền (xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Bà Tư mắc chứng bệnh lao phổi từ 6 năm nay nhưng chữa chưa khỏi, hiện sức khỏe rất kém, chỉ làm được công việc lặt vặt trong nhà.
Ông Huỳnh Văn Quang và vợ là bà Nguyễn Thị Tư đã ngoài 80 tuổi, đang sống cùng người con trai tên Huỳnh Văn Ri, tại ấp Phú Điền (xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Bà Tư mắc chứng bệnh lao phổi từ 6 năm nay nhưng chữa chưa khỏi, hiện sức khỏe rất kém, chỉ làm được công việc lặt vặt trong nhà.
Còn chồng bà bị tai biến mạch máu não rồi nằm liệt một chỗ từ năm 2006 đến nay. Riêng Anh Ri mắc phải chứng bệnh thiểu năng về trí nhớ từ lúc nhỏ và anh đã lập gia đình, có đứa con gái 7 tuổi. Vì vậy, bà Tư tuy mắc bệnh nhưng vẫn phải túc trực chăm sóc chồng!
Có lúc cả nhà vây quanh lo lắng vì bệnh tình của ông Quang lại bất ngờ trở nặng!
|
Ông Lê Hữu Nhơn- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Hiếu Thuận cho biết: Trước đây, nhà ông Quang có 3 công đất ruộng- nguồn sống duy nhất của 5 nhân khẩu, nhưng rồi gia đình phải bán lấy tiền trị bệnh cho ông Quang. Không còn đất sản xuất, không còn nguồn thu nhập nào khác, chị Lý Thị Hương (vợ của anh Ri) trở thành lao động chính, nuôi cả nhà 5 miệng ăn và thuốc men trị bệnh cho cha mẹ chồng. Công việc làm thuê ở nông thôn (nhổ cỏ ruộng, làm cỏ vườn) không nhiều nên chị Hương lãnh tách vỏ hạt điều, tiền công mỗi ngày khoảng 10 ngàn đồng, nhưng cũng không thường xuyên… Còn anh Ri thì lúc tỉnh lúc mê, có khi bỏ nhà đi lang thang cả ngày… Thỉnh thoảng, bà con trong xóm thương tình nhờ anh phụ giúp việc gì đó, trả chút ít tiền công để anh phụ với vợ lo cho gia đình.
Mấy năm nay nhờ có bảo hiểm y tế nên ông Quang cầm cự với bệnh tật sống qua ngày! Bên cạnh là sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể ở địa phương và bà con chòm xóm… Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình 5 người mà có 3 người mắc bệnh nặng rất khó khăn.
Mong rằng qua thông tin này, sẽ có nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm gần xa, để cuộc sống của họ mai này được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin