Người trong ảnh là ông Lê Văn Gẳng (58 tuổi, ngụ tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp- Vũng Liêm- Vĩnh Long và vợ). Ông Gẳng bị lao phổi hơn 6 năm nay, nhưng do điều trị không đúng phác đồ nên bệnh cứ tái đi tái lại nhiều lần và đã di căn sang tim và gan. Bác sĩ khuyên ông nên tích cực điều trị, thì mới có cơ may giữ được mạng sống, vì
Người trong ảnh là ông Lê Văn Gẳng (58 tuổi, ngụ tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp- Vũng Liêm- Vĩnh Long và vợ). Ông Gẳng bị lao phổi hơn 6 năm nay, nhưng do điều trị không đúng phác đồ nên bệnh cứ tái đi tái lại nhiều lần và đã di căn sang tim và gan. Bác sĩ khuyên ông nên tích cực điều trị, thì mới có cơ may giữ được mạng sống, vì bệnh đã di căn. Nhưng gia cảnh ông quá nghèo, đành hốt thuốc Nam về uống cầm cự qua ngày!
Cách nay khoảng 10 năm, bà Phạm Thị Triều vợ ông bị ung thư đại tràng điều trị tốn kém cả trăm triệu đồng. Vì vậy, đành phải bán 3 công ruộng là nguồn sống duy nhất của cả gia đình 6 nhân khẩu để lấy tiền trị bệnh cho bà. Đất đã bán, nhà không còn ruộng vườn nên vợ chồng ông Gẳng phải sống cảnh tha phương, để tìm kế mưu sinh. Nay thì làm thuê chỗ này mai lại sang nơi khác theo nhu cầu công việc, đi đến đâu thì xin tá túc ở đó và cuộc sống cứ mãi thăng trầm trôi nổi theo thời gian. Đã gần hết cuộc đời mà họ vẫn chưa có nơi để an cư lạc nghiệp. Ông nói: “Lúc đó tôi biết mình chớm bệnh, nhưng nhà nghèo quá, 4 đứa con còn thơ dại, ruộng vườn không còn, nên phải đi làm thuê. Vì chén cơm manh áo, tôi làm không kể ngày đêm, không có thời gian để quan tâm đến sức khỏe của mình, chừng biết mình bệnh nặng thì đã trễ rồi! Giờ chỉ còn trông cậy vào duyên số và lòng hảo tâm của bà con”.
Cả 4 người con của ông Gẳng nay đã lớn khôn, lập gia đình riêng nhưng họ cũng nghèo lại ở xa nên cũng không giúp được gì nhiều cho cha mẹ trong lúc khó khăn này. Gần 10 năm tha phương cầu thực, giờ trở lại quê nhà, vợ chồng ông chỉ có khả năng cất tạm căn chòi lá trên nền đất cũ, nhưng cũng không được lành lặn! Mới năm vừa rồi cảm thương hoàn cảnh của ông, các nhà hảo tâm ở tổ từ thiện xã Quới Thiện- Vũng Liêm dựng cho vợ chồng ông căn nhà tuy bằng tre lá nhưng tươm tất hơn.
Hiện tại ngoài bệnh tật thì cuộc sống của hai vợ chồng ông Gẳng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy bà con chòm xóm và chính quyền, đoàn thể ở địa phương thường xuyên giúp đỡ, nhưng chỉ là con cá chén canh để sống qua ngày. Mong rằng qua thông tin này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng và bạn đọc hảo tâm gần xa để giúp ông Gẳng có điều kiện sớm trị lành bệnh!
Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại : (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin