Cần nhân rộng gương “Lục Vân Tiên thời nay”

08:12, 06/12/2012

Vụ cô Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị bọn cướp dùng mã tấu chém để cướp tài sản tại cầu Phú Mỹ (Quận 2- TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bàng hoàng. Càng thương xót cho nạn nhân, người ta càng khâm phục ông Đặng Văn Nở- người đã chứng kiến sự việc và dũng cảm can thiệp cứu cô Thúy. Ông Nở đã cấp báo để ứng cứu nạn nhân, rồi một tay lái xe, một tay giữ nạn nhân để chở đưa đi cấp cứu

Vụ cô Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị bọn cướp dùng mã tấu chém để cướp tài sản tại cầu Phú Mỹ (Quận 2- TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bàng hoàng. Càng thương xót cho nạn nhân, người ta càng khâm phục ông Đặng Văn Nở- người đã chứng kiến sự việc và dũng cảm can thiệp cứu cô Thúy. Ông Nở đã cấp báo để ứng cứu nạn nhân, rồi một tay lái xe, một tay giữ nạn nhân để chở đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thật cảm động khi nghe ông Nở kể lại chuyện lúng túng vì không biết cách sơ cứu, vội vàng cởi áo mình để quấn cánh tay người bị nạn. “Đến được bệnh viện, tôi mừng muốn chết, nếu cô ấy có chuyện gì không hay chắc tôi buồn lắm”. Cách nói mộc mạc mà chân tình, người ta thấy ở ông Nở phẩm chất một Lục Vân Tiên thời nay. Không quản ngại nguy hiểm, can thiệp cứu người, lo lắng cho tính mạng người khác như đối với người thân của mình. Ông đúng là một hiệp sĩ!

Khâm phục ông Nở, chúng ta cũng không khỏi giật mình băn khoăn: Bây giờ những Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” như ông Nở sao hiếm quá. Mà cũng đúng thôi, thời nay vắng bóng Lục Vân Tiên vì thủ đoạn của kẻ ác bây giờ quá kinh hãi. Trước đây bọn cướp giật trấn áp, đe dọa để lấy tài sản của nạn nhân, chỉ khi bị truy đuổi cùng đường mới quay đầu đánh trả để hòng thoát thân. Còn nay, chúng dám ra tay chém, bắn nạn nhân trước rồi mới cướp sau. Kẻ cướp còn tổ chức thành băng nhóm, có cảnh giới, có truy cản, sẵn sàng tấn công những người ra tay nghĩa hiệp cứu nạn nhân. Thế nên mặc dù sự việc xảy ra ngay trước mắt, người qua đường cũng khó có thể can thiệp vì không thể manh động trước họng súng, lưỡi dao của kẻ ác.

Hành động của ông Nở vì vậy càng đáng trân trọng và được nhân rộng. Tuy nhiên, để xã hội có thật nhiều người dám ra tay nghĩa hiệp như ông Nở, chính quyền và công an phải kết nối sức mạnh xã hội cùng đồng thuận tuyên chiến với cái ác, không thể để từng người dân đơn độc đối mặt với bọn tội phạm hung hãn. Trong cuộc chiến chống tội phạm trên đường phố, lực lượng nòng cốt phải là cảnh sát hình sự, lực lượng tuần tra, phối hợp với cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố, thường xuyên tuần tra kiểm soát những địa bàn phức tạp, khi dân cấp báo phải kịp thời có mặt để ứng cứu, xử lý vụ việc. Với sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cùng sự vào cuộc tích cực của người dân, chắc chắn cái ác phải chùn tay, bọn tội phạm không còn đất sống.

NGUYỄN HOÀNG DUY (TP Hồ Chí Minh)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh