Ai đúng?

10:12, 26/12/2012

Hai con đường giao nhau thành một ngã tư. Một góc của ngã tư là nơi chiếm lĩnh của ngôi chợ. Đối diện với chợ là phố. Chợ thì hỗn tạp và phố thì tạp nham. Nằm giữa chợ và phố là một phần tư của con đường góp phần làm nên ngã tư giao lộ. Con đường vừa lỗ hang, thương tích trầm trọng, vừa bị lấn chiếm nặng nề giữa phố và chợ. Hàng quán bày la liệt, lan cả ra lòng đường. Người

Hai con đường giao nhau thành một ngã tư. Một góc của ngã tư là nơi chiếm lĩnh của ngôi chợ. Đối diện với chợ là phố. Chợ thì hỗn tạp và phố thì tạp nham. Nằm giữa chợ và phố là một phần tư của con đường góp phần làm nên ngã tư giao lộ. Con đường vừa lỗ hang, thương tích trầm trọng, vừa bị lấn chiếm nặng nề giữa phố và chợ. Hàng quán bày la liệt, lan cả ra lòng đường. Người bán, người mua chen chúc. Con đường tự nhiên biến thành chợ. Đủ thứ rác rưởi nhớp nhơ. Nước thừa “bị” rơi vãi khắp mặt đường. Vệ sinh sợ hãi trốn mất tiêu. Ô nhiễm môi trường là điều chẳng đặng đường.

Xe cộ lưu thông qua lại luôn bị nghẽn lối. Hàng ngày, thường xuyên không tránh được va chạm giữa xe và người. Những cuộc va chạm chủ yếu bằng lời lẽ sững sộ, xẳng xớm. Có lúc đi đến chỗ văng tục mất hẳn văn hóa. Chẳng ra làm sao cả!

Người thì đông, đường thì kẹt cứng. Chiếc xe nào lỡ kẹt trước quầy hàng nào đó thế nào cũng bị chủ quầy hàng xua đuổi, mắng mỏ, cho là đã làm cản trở việc buôn bán của họ. Đừng hòng tranh cãi, phân bua. Muốn yên thân thì nên biết giữ im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Những mẩu chuyện “ngang phè” nghe được sau đây không phải là hiếm:

-Đường sao không đi mà chen vào chợ?

-Đây là đường, sao gọi là chợ? Chợ nằm trong kia kìa!

Không phải là chợ sao người ta buôn bán?

Ai đúng? Ai sai? Chợ hay đường, đường hay chợ còn phải hỏi lại cấp có thẩm quyền. Người dân thì đành chịu!

KIM HOA (TP Hồ Chí Minh)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh