Cùng đồng cảm, sẻ chia với đôi vợ chồng trẻ kém may mắn này!

04:12, 14/12/2012

Trong lá đơn gửi cho Tòa soạn Báo Vĩnh Long, chị Đặng Thị Ngọc Bích (23 tuổi, ngụ tại ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm- Vĩnh Long) trình bày:

Trong lá đơn gửi cho Tòa soạn Báo Vĩnh Long, chị Đặng Thị Ngọc Bích (23 tuổi, ngụ tại ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm- Vĩnh Long) trình bày:

Gần đây, sức khỏe anh Thái cũng suy giảm nghiêm trọng.


“ ... Tôi lập gia đình cách nay 5 năm, được cha mẹ chồng cho miếng đất khoảng 30m2, cất căn chòi lá để ở vì lúc ra riêng hai bên cha mẹ đều nghèo, lại không có ruộng vườn nên vợ chồng tôi phải đi làm thuê để kiếm sống qua ngày. Tôi làm công nhân cho một cơ sở sản xuất giày da ở Vũng Liêm, còn chồng tôi tên Tăng Văn Thái, do bị nhiễm chất độc da cam ảnh hưởng đến sức khỏe nên chỉ làm một số công việc lặt vặt cho bà con trong xóm. Tiền thu nhập không có bao nhiêu, nhưng nhờ vợ chồng tôi chưa có con nên cũng gói ghém sống tạm qua ngày.

Thời gian gần đây, bệnh tình của chồng tôi bộc phát nặng hơn, lại có dấu hiệu tâm thần, suy giảm sức khỏe rất nhiều nên không đi làm thuê, làm mướn được nữa. Giờ chỉ sống bằng tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước. Tôi cố gắng làm việc tăng ca để có thêm ít tiền lo thuốc thang cho anh ấy. Nhưng hôm tháng 8 vừa rồi, tôi đột ngột bị ngất xỉu trong nhà máy phải đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói tôi bị suy tủy, ép tim khó thở, rối loạn tuần hoàn máu… Mỗi tháng phải vô máu và tiểu cầu 2 lần, mỗi lần 4 triệu đồng. Thấy tôi bị bệnh nặng, bà con chòm xóm, họ hàng thương tình gom góp giúp đỡ cho tôi vô máu và tiểu cầu được 2 lần, hiện tại gia đình không có tiền để vô máu nữa, nên đi hốt thuốc Nam về uống cầm chừng. Bệnh không thấy thuyên giảm, 2 mắt cứ mờ dần không còn thấy được đồ vật dù chỉ cách xa một vài mét, tôi vô cùng lo sợ không biết có bị mù không…!?”

Tình cảnh của vợ chồng anh Thái- chị Bích thật đáng thương! Một phụ nữ còn rất trẻ không may mắc phải nhiều chứng bệnh ngặt nghèo cùng lúc, nằm liệt giường trong khi chồng bị nhiễm chất độc da cam… Nhiều tháng nay, họ sống nhờ vào số tiền Nhà nước trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho anh, với khoảng 620 ngàn đồng…

Mong rằng qua thông tin này, sẽ có nhiều bạn đọc hảo tâm đồng cảm sẻ chia, để họ có cuộc sống được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ anh Thái- chị Bích xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh