Người nằm trên giường bệnh là ông Phạm Văn Phường (81 tuổi, ngụ ấp Tân An B, xã Chánh An- Mang Thít). Vợ chồng ông có cả thảy 8 người con, nhưng gia cảnh quá nghèo không có ruộng vườn canh tác nên các con đều phải tha phương cầu thực, mỗi người một nơi tìm kế mưu sinh, ít khi về thăm quê.
Người nằm trên giường bệnh là ông Phạm Văn Phường (81 tuổi, ngụ ấp Tân An B, xã Chánh An- Mang Thít). Vợ chồng ông có cả thảy 8 người con, nhưng gia cảnh quá nghèo không có ruộng vườn canh tác nên các con đều phải tha phương cầu thực, mỗi người một nơi tìm kế mưu sinh, ít khi về thăm quê.
Hiện chỉ còn lại người con trai út là anh Phạm Phi Hùng (38 tuổi) ở nhà với cha già (vợ ông Phường qua đời cách nay gần 2 năm). Anh Hùng phải gánh vác mọi chuyện trong ngoài, vừa nuôi cha già bệnh tật vừa nuôi vợ con còn nhỏ (2 con) nên phải lao động cật lực mới có được cái ăn hàng ngày cho cả nhà và tiền thuốc men trị bệnh cho cha.
Cha con anh Hùng đang trong tình cảnh khó khăn ngặt nghèo.
|
Bản thân anh mù một mắt và di chứng hành đau nhức luôn. Anh kể: Cách nay 3 năm, trong một lần theo chủ máy đi tuốt lúa thuê, anh bị hột lúa văng vào mắt bên phải. Nhà nghèo mãi lo bươn chãi kiếm từng bữa ăn nên lúc nào đau nhức thì mua vài viên thuốc về uống rồi thôi. Nào ngờ nhãn cầu bị hoại tử và bây giờ chỉ còn lại một mắt… Vì cuộc sống gia đình, anh vẫn phải tìm việc làm thuê; còn vợ thì đan thảm lục bình gia công cho một cơ sở gần nhà, nhưng công việc ở nông thôn thì bữa đực bữa cái nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Cảnh khó khăn chật vật cứ lại tiếp diễn hàng ngày!
Hiện mắt trái của anh đang mờ dần, nhiều lần anh muốn đi trị bệnh nhưng nhà không có tiền lại thôi. Hôm chúng tôi đến thăm, lúc trò chuyện thấy anh rất buồn. Anh tâm sự: “Ba tôi bệnh nằm liệt nhưng vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Còn tôi chỉ còn một mắt lại thấy lờ mờ nên chỉ làm được những công việc nhẹ. Bà con ở đây thương tình kêu làm nhưng công việc ở nông thôn thì ít lắm. Tôi có 2 đứa con, đứa lớn đang học lớp 11 và đứa kế đang học lớp 6, học rất giỏi, nhưng trong hoàn cảnh này không biết tôi có còn lo nổi nữa hay không!”
Cuộc sống của gia đình anh Hùng giờ đang lâm vào cảnh rất khó khăn. Nếu không có sự tiếp sức của cộng đồng, các con của anh có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Trước tình cảnh này, người viết rất mong gia đình anh Hùng sẽ được bạn đọc hảo tâm gần xa giúp đỡ! Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long-tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin