Hãy giúp anh Tú có điều kiện sớm trị lành bệnh!

07:11, 17/11/2012

Người nằm trên giường bệnh là anh Nguyễn Thành Tú, 43 tuổi và người ngồi bên cạnh là vợ anh- chị Nguyễn Thị Loan. Họ đang ở tại nhà trọ số 32/88B đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc Khóm 2, Phường 5- TP Vĩnh Long. Trước đây, anh Tú đi làm phụ hồ, còn chị Loan đi bán vé số dạo. Thu nhập của hai người lúc đó tuy ít ỏi nhưng cũng tạm

Người nằm trên giường bệnh là anh Nguyễn Thành Tú, 43 tuổi và người ngồi bên cạnh là vợ anh- chị Nguyễn Thị Loan. Họ đang ở tại nhà trọ số 32/88B đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc Khóm 2, Phường 5- TP Vĩnh Long. Trước đây, anh Tú đi làm phụ hồ, còn chị Loan đi bán vé số dạo. Thu nhập của hai người lúc đó tuy ít ỏi nhưng cũng tạm đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày và nuôi 2 đứa con ăn học.

Mặc dù phải thường xuyên sống trong cảnh nghèo khó gạo đong từng bữa, nhưng họ rất lạc quan yêu đời, chí thú làm ăn và nếu anh Tú không mắc phải căn bệnh ngặt nghèo như hiện nay thì cuộc sống của họ có thể đã tốt hơn, bởi tính cần cù chịu thương chịu khó của anh và cộng thêm sự tiện tặn chắt mót trong chi tiêu của chị với phương châm “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”.

Trước ngày khởi bệnh, họ đã dành dụm được một số tiền kha khá, mục đích là để tạo dựng cho mình một căn nhà riêng tư không phải thuê mướn nữa, dù chỉ bằng tre lá và lo tương lai cho các con ăn học đến thành tài. Niềm mơ ước các con sẽ thành đạt là kỳ vọng rất lớn của gia đình, là động lực giúp anh hăng hái làm việc tốt hơn, nhưng rồi căn bệnh quái ác ấy bất ngờ ập đến. Chị phải lo chạy chữa cho chồng đến đồng bạc cuối cùng và điều đáng buồn là tiền đã hết, nợ nần vay mượn cũng tứ giăng mà giờ đây… anh sống mà như đã chết!

Anh bị tai biến đột ngột rồi nằm liệt một chỗ, từ đó vợ anh trở thành lao động chính, chị vừa đi bán vé số vừa phải chăm sóc chồng bệnh tật nên không thể đi bán xa vì vậy mà tiền lời không được bao nhiêu, đã vậy còn phải mua thuốc mỗi ngày cho anh thì những cơn đau nhức mới không hành hạ. Thương cha bệnh tật, thương mẹ vất vả trăm bề cuộc sống khó khăn chật vật, con gái lớn của anh chị vừa học xong lớp 12 phải đi lấy chồng để nhẹ phần gánh nặng cho gia đình, dành cơ hội lại cho đứa em trai được tiếp tục việc học, nhưng rồi sau đó không bao lâu đứa con trai kế của anh chị cũng đành phải bỏ dở việc học nửa chừng đi làm phụ hồ để phụ mẹ nuôi cha vì tình cảnh gia đình quá khó khăn không còn lối thoát! Như vậy là sự kỳ vọng nuôi các con ăn học đến thành đạt của anh Tú phải đành khép lại. Song, công việc phụ hồ thu nhập cũng rất bấp bênh, cảnh khó khăn chật vật lại càng chật vật hơn. Thời gian qua nếu không có sự đùm bọc cưu mang của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương giúp đỡ thì cuộc sống của họ không biết phải ra sao?

Gần 3 năm nằm liệt trên giường, thuốc men thiếu thốn nay bệnh đã di căn thêm chứng lao cột sống, khiến sức khỏe của anh càng lúc càng suy kiệt dần. Hiện nay cuộc sống của gia đình anh gần như chỉ dựa vào lòng hảo tâm của cộng đồng, nhưng sự giúp đỡ nào cũng có lúc có thì, nên cuộc sống vẫn còn đó bao khó khăn chồng chất.

Qua thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh Tú chị Loan, người viết rất mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái đồng cảm sẻ chia, giúp anh có điều kiện sớm trị lành bệnh để cuộc sống được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh