Hình ảnh cụ bà 91 tuổi, với đôi tay run rẩy mò mẫm đút cho người bệnh từng muỗng cháo (nếu không cháo thì cũng chén thuốc Nam) khiến ai thấy cũng không khỏi xúc động. Còn người bệnh thì nằm bất động, đôi mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng thở dài não nuột. Đó là hình ảnh của hai mẹ con cụ bà Võ Thị Vinh và con gái
Hình ảnh cụ bà 91 tuổi, với đôi tay run rẩy mò mẫm đút cho người bệnh từng muỗng cháo (nếu không cháo thì cũng chén thuốc Nam) khiến ai thấy cũng không khỏi xúc động. Còn người bệnh thì nằm bất động, đôi mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng thở dài não nuột. Đó là hình ảnh của hai mẹ con cụ bà Võ Thị Vinh và con gái Trần Thị Huê (65 tuổi ngụ tại ấp Mỹ Chánh, xã Chánh An- Mang Thít).
Hồi còn khỏe, cụ Võ Thị Vinh có nghề chèo đò đưa khách ngang sông Măng (từ bờ Chánh An sang bờ Quới An và ngược lại). Nhà không có ruộng vườn canh tác nên nghề chèo đò cũng là nguồn thu nhập duy nhất để nuôi sống cho cả gia đình cụ thời đó. Sau này, do tuổi cao sức kém nên con gái là bà Huê nối nghiệp mẹ tiếp tục đưa khách sang sông mỗi đêm (từ 22 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng lúc phà Chánh An ngừng hoạt động).
Như cha mẹ, vợ chồng bà Trần Thị Huê cũng không có ruộng đất sản xuất, lấy nghề chèo đò làm kế sinh nhai và nuôi mẹ già suốt hơn 30 năm nay. Có lẽ do suốt hơn 30 năm dài phải thức gần như trắng đêm để đưa đò, phần vì nhà nghèo phải lo nhiều thứ cho khoản cơm áo gạo tiền, nên bà Huê không có điều kiện chăm sóc sức khỏe… Thường khi cảm thấy trong người khó thở là mua thuốc về uống mà thôi. Cách nay vài tháng, trong một lần bệnh nặng phải đi cấp cứu, bác sĩ cho biết bà Huê bị viêm gan siêu vi B và viêm dạ dày mãn! Do nhà không có tiền nên bà chỉ chữa trị qua loa rồi về nhà uống thuốc Nam cầm chừng. Mấy tháng nay bệnh phát nặng hơn, bà thường ói ra máu, còn bụng phình to từng ngày (ảnh).
Từ ngày không đi đưa đò, cuộc sống gia đình bà Huê rất khó khăn, đã vậy còn phải mang bệnh ngặt nghèo không tiền chữa trị. Trước đây, chồng bà Huê giữ kho cho một công trình giao thông nên cũng có chút tiền công phụ với vợ trang trải cuộc sống. Còn mấy tháng nay, hai mắt của ông bị cườm không nhìn thấy rõ nên đành ở nhà. Vợ chồng bà Huê có 3 người con nhưng họ cũng rất nghèo và ở xa nên cũng không giúp được gì cho cha mẹ già trong lúc khó khăn này!
Mong rằng qua thông tin này, sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái cứu giúp gia đình bà Trần Thị Huê sớm vượt qua những khó khăn! Mọi sự cảm thông chia sẻ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin