Được và mất

07:11, 29/11/2012

Một người định cư ở nước ngoài lâu năm, khi về thăm lại quê hương đã tâm sự: “Người Việt Nam ở Mỹ chỉ có được về vật chất, còn tất cả đều mất hết!”

Một người định cư ở nước ngoài lâu năm, khi về thăm lại quê hương đã tâm sự: “Người Việt Nam ở Mỹ chỉ có được về vật chất, còn tất cả đều mất hết!”

Cái được về vật chất ở đây không phải là chuyện tất cả mọi người đều có công ăn việc làm ổn định, tất cả đều có thu nhập cao. Chỉ là để nói về điều kiện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.Nếu người có công ăn việc làm không ổn định, có thu nhập thất thường thì chạy theo cuộc sống không phải là dễ. Như vậy cái “được” cũng không thể nói là trọn vẹn.

Cái mất tất cả thật không sai. Người Việt Nam định cư ở Mỹ, thế hệ đầu tiên còn nghĩ nhớ đến quê hương, còn giao thiệp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, còn giữ gìn được một số phong tục tập quán. Đến thế hệ thứ hai, những điều này chỉ còn một nửa. Nhưng đến thế hệ thứ ba trở đi thì không còn gì hết. Tất cả đã như là một người Mỹ.

Đó là chuyện người Việt định cư ở nước ngoài. Còn người Việt ở ngay trong nước mình? Cũng vẫn có cái được và cái mất.

Cái được là sống trong cộng đồng dân tộc, thụ hưởng hương vị của quê hương, giao tiếp bằng tiếng nói của nước mình… Cái được bền bỉ lâu dài suốt cả đời người, nối tiếp mãi mãi cho những thế hệ về sau.

Cái mất không đến một lần mà tiềm tàng trong mọi mặt của cuộc sống, gặm nhấm dần mòn như vết dầu loang. Đó là tinh thần hướng ngoại của một số người đang ngày một gia tăng, chạy theo lối sống thực dụng cuồng nhiệt của phương Tây một cách máy móc, đưa đến tình trạng mất cái hồn của dân tộc.

Dạo sau này, khi phim Hàn Quốc tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, một số người không nhỏ lại bắt chước kiểu cách của các diễn viên từng chút một, từ cách ăn lối mặc, trang điểm… đến cả việc sinh hoạt thường ngày. Thậm chí, nhan nhản khắp nơi là nhiều món hàng hóa thực phẩm cũng được quảng cáo, gán vào cái made Hàn Quốc.

Theo cái hay của người là điều đáng quý, nhưng bắt chước cái dở, nhắm mắt chạy theo phong trào, bỏ quên bản chất của người Việt Nam là điều đáng trách.

PHẠM THỊ KIM HOA (TP Hồ Chí Minh)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh