Đôi điều về “một phút mặc niệm”

07:11, 14/11/2012

Sáng thứ hai (12/11/12012), giờ chào cờ đầu tuần, trường tôi hưởng ứng cuộc vận động của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Vĩnh Long dành một phút mặc niệm những người tử nạn vì tai nạn giao thông nhằm tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh.

Sáng thứ hai (12/11/12012), giờ chào cờ đầu tuần, trường tôi hưởng ứng cuộc vận động của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Vĩnh Long dành một phút mặc niệm những người tử nạn vì tai nạn giao thông nhằm tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh.

“Một phút mặc niệm”, câu nói này làm tôi nhớ lại những ngày khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, giờ chào cờ đầu tuần có “một phút mặc niệm” là để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, hy sinh bản thân để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc cho đất nước. “Một phút mặc niệm” có ý nghĩa thật thiêng liêng. Nhưng giờ đây, giờ chào cờ đầu tuần đã không còn nhiều những phút mặc niệm như thế nữa…

Và hôm nay có “một phút mặc niệm” khác là để tưởng nhớ những người tử nạn vì tai nạn giao thông. Tôi tự hỏi có nên chăng khi chỉ một số người là nạn nhân đích thực, còn một phần (không nhỏ) trong số đó là những kẻ không ra gì: đua xe, lạn lách, đánh võng không chỉ gây ra tai nạn cho bản thân mà còn gây đau thương tang tóc cho gia đình người khác; hay là những kẻ cướp giật trên đường phố đang trên đường trốn chạy sự truy đuổi của cảnh sát hay của người dân mà tự gây ra tai nạn cho bản thân rồi tử vong… Thử hỏi những kẻ như vậy có xứng đáng để chúng ta tưởng niệm hay không?

Nếu chỉ để tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, tôi nghĩ có thể tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức các buổi mít-tinh tuyên truyền về an toàn giao thông, hay trong các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt đầu tuần, các tờ bướm, trên các phương tiện thông tin đại chúng…

THÙY DUNG (Mang Thít)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh