Chuyện đường, chuyện đèn

07:11, 08/11/2012

Cái chuyện đèn đường bật trễ, tắt sớm, bật sớm, tắt trễ hay đường chưa khánh thành cứ loang lổ ổ hang, đã được phản ánh trên Báo Vĩnh Long ít nhất vài lần. Sau khi phản ánh, thấy các nhà chức trách có tiếp thu và khắc phục, những độc giả nông dân như tui rất là phấn khởi.

Cái chuyện đèn đường bật trễ, tắt sớm, bật sớm, tắt trễ hay đường chưa khánh thành cứ loang lổ ổ hang, đã được phản ánh trên Báo Vĩnh Long ít nhất vài lần. Sau khi phản ánh, thấy các nhà chức trách có tiếp thu và khắc phục, những độc giả nông dân như tui rất là phấn khởi.

Tuy nhiên, kể từ đầu mùa mưa năm nay, trên đoạn Quốc lộ 53 từ cầu Ông Me Lớn đến cầu Phong Hòa (cầu Long Hiệp), mặt đường rất xấu, đầy “ổ voi”, “ổ trâu”, tạo thành những cái bẫy các phương tiện giao thông ngay cả khi trời còn sáng. Và trong tiết tháng 10 âm lịch này, không biết có phải tại thời tiết diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu, Trái đất ấm lên hay do như ông bà xưa thường nói “đêm tháng 5 chưa nằm đã sang, ngày tháng 10 chưa cười đã tối”, mà chỉ khoảng 17 giờ 45 là trời đã tắt nắng và nếu những hôm trời đổ mưa thì không thấy cả đường đi.

Thế nhưng, theo quan sát của bản thân, tui nhận thấy đến tầm 18 giờ 30, thì hệ thống đèn đường trên đoạn đường này mới được khởi động. Do đó, trong khoảng thời gian cao điểm tan ca buổi chiều, rất nhiều vụ sụp “ổ voi”, “ổ trâu” đã xảy ra trên đoạn đường này, vào cái thời điểm khi “đèn chưa sang (sáng) mà trời đã kịp tối”.

Vì thế, rất mong cơ quan phụ trách đèn đường xem xét, nghiên cứu linh hoạt điều chỉnh giờ bật đèn đường trên đoạn đường này, giúp người dân và các phương tiện lưu thông được an toàn. Nhân đây, cũng xin nhắn gửi đến cơ quan quản lý đoạn đường này rằng: “Mặt đường chằng chịt lỗ hang; quý cơ quan hãy ngó ngàng dùm dân”.

Xin cảm ơn quý báo đã tạo diễn đàn cho những nông dân thứ thiệt như tui có đất để viết lách và bày tỏ tâm tư. Trân trọng kính chào!

Ba Nếp (Long Hồ)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh