Cụ già đơn thân cần được giúp

05:11, 30/11/2012

Người trong ảnh là ông Phạm Hồng Nhơn (62 tuổi, ngụ tại ấp Giữa, xã Loan Mỹ- Tam Bình- Vĩnh Long). Hiện ông sống đơn độc trong căn nhà diện 167 được Nhà nước cấp cách nay vài năm. Do không có ruộng vườn nên hàng ngày nên ông sống dựa vào số tiền lời bán vé số dạo. Chừng ấy tiền giúp ông sống tạm qua ngày và nhờ tính tiện tặn

Người trong ảnh là ông Phạm Hồng Nhơn (62 tuổi, ngụ tại ấp Giữa, xã Loan Mỹ- Tam Bình- Vĩnh Long). Hiện ông sống đơn độc trong căn nhà diện 167 được Nhà nước cấp cách nay vài năm. Do không có ruộng vườn nên hàng ngày nên ông sống dựa vào số tiền lời bán vé số dạo. Chừng ấy tiền giúp ông sống tạm qua ngày và nhờ tính tiện tặn nên ông cũng có dư chút đỉnh để phòng thân. Song, ông không may bị suy giảm sức khỏe và lâm vào cảnh nghèo túng vì một vụ tai nạn giao thông!

Cuối năm 2003, trên đường đi bán vé số dạo, ông bất ngờ bị tai nạn giao thông làm gãy chân. Bà con đưa ông đi cấp cứu, còn người gây tai nạn chỉ đưa cho ông 2 triệu đồng rồi bỏ đi luôn. Ông xuất viện với chi phí tốn kém hơn 10 triệu đồng, cũng may nhờ số tiền dành dụm và bà con giúp đỡ thêm vào. Bác sĩ dặn đúng một năm sau trở lại bệnh viện để phẫu thuật lấy nẹp inox ra, nhưng đã gần 10 năm qua rồi ông Nhơn không trở lại bệnh viện vì không có tiền. Chiếc kẹp inox bên trong giờ đã xê dịch, thậm chí mấy chiếc đinh vít đã độn thịt nhô ra ngoài gây đau nhức khó chịu, còn chân bị gãy xương trước đây cứ teo dần… Mặc dù các cơn đau nhức cứ hành hạ nhưng vì cuộc sống ông Nhơn vẫn phải đi làm thuê một số công việc để mưu sinh. Lúc thì làm cỏ vườn, cắt lúa mướn, lúc gom rơm nhưng do bệnh tật nên sức lao động của ông bị hạn chế rất nhiều, thu nhập chẳng bao nhiêu. Vả lại công việc làm thuê ở nông thôn thì cũng không có nhiều, đã vậy máy cắt lúa liên hợp xuất hiện nhiều nên ông không còn việc phù hợp sức khỏe để làm, khiến cuộc sống càng khó khăn chật vật hơn. Thời gian qua, nếu không có sự đùm bọc cưu mang của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương giúp đỡ thì không biết ông Nhơn phải sống như thế nào và phần đời còn lại không biết ông phải sống ra sao, bởi gia cảnh neo đơn, bệnh tật lại không người chăm sóc…

Qua thông tin này, người viết rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp người đàn ông hoạn nạn khốn khổ này, để cuộc sống của ông trong những tháng ngày còn lại được tốt hơn! Mọi sự quan tâm giúp đỡ ông Nhơn, xin hãy gửi về địa chỉ của ông hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 070. 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh