Cẩn thận với người bán vé số quanh các máy ATM

08:11, 16/11/2012

Hiện nay, những kẻ xấu thường tìm đủ cách trà trộn vào những nơi đông người qua lại, lợi dụng lòng thương người của một số người để “giăng bẫy” giở trò lừa gạt.

Hiện nay, những kẻ xấu thường tìm đủ cách trà trộn vào những nơi đông người qua lại, lợi dụng lòng thương người của một số người để “giăng bẫy” giở trò lừa gạt.

Anh N.L.P. ngụ xã Tân Hạnh (Long Hồ), cho biết: Vào một buổi trưa giữa tháng 10/2012, nhân lúc đi chợ Vĩnh Long, lúc về anh ghé rút tiền tại một thùng máy ATM đặt ở Phường 1- TP Vĩnh Long. Khi anh vào rút tiền thì có vài người chờ bên ngoài nên anh tranh thủ rút nhanh để nhường chỗ cho người khác.

Khi vừa ra đến xe, có một phụ nữ trạc 50 tuổi, ăn mặc xộc xệch, trên tay cầm một cọc vé số; đến gần chỗ anh thì thầm mời anh mua vé số. Người phụ nữ than với anh rằng: “Gia đình nghèo, con lại bị bệnh nan y, không có tiền nên tôi phải đi bán vé số kiếm từng đồng để sống. Nhưng từ sáng đến giờ chưa bán được tờ nào, chú làm ơn giúp mua dùm tờ vé số đi!” Vừa năn nỉ, người phụ nữ đó vừa lấy tay chìa liên tục vào người của anh P. và khẽ bảo: “Sợ bảo vệ phát hiện sẽ đuổi, không cho bán”. Những lời lẽ của người phụ nữ khiến cho anh cảm động và dự định mua giúp một tờ vé số. Nhưng chưa kịp hỏi mua thì có một người thanh niên dừng xe dưới đường và hô to “Vé số, vé số ơi!…”. Lập tức người phụ nữ nhanh chóng lên xe của người thanh niên rồi biến mất.

Lúc đầu anh P. lấy làm ngạc nhiên, nhưng lại thầm nghĩ “có lẽ người thanh niên đó là người nhà của chị ta và chắc ở nhà có chuyện gì gấp nên chị mới vội vã như thế”. Anh thản nhiên lên xe về. Đi đến trạm xăng, anh tấp vào đổ xăng thì phát hiện tờ 500 ngàn ở trong túi mới vừa rút đã mất…

Qua sự việc trên lại có thêm một bài học về sự cảnh giác cho mọi người khi đi rút thẻ ATM, cũng như đến những nơi công cộng. Không nên cả tin để rồi mắc mưu bọn xấu.

NGUYỄN VĂN DÔ (Long Hồ)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh