Tại khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 1 với Đường huyện Phú Lộc- Bầu Gốc (Tam Bình), những chủ tiệm tạp hóa cho biết, rất hiếm thấy người có ý thức chạy đúng luật. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe chạy ngược chiều. Đông nhất là từ 17-18 giờ, lúc công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Phú tan ca thì các xe nối đuôi nhau chạy ngược chiều. Thấy có công an giao thông thì họ chạy đúng theo
Tại khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 1 với Đường huyện Phú Lộc- Bầu Gốc (Tam Bình), những chủ tiệm tạp hóa cho biết, rất hiếm thấy người có ý thức chạy đúng luật. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe chạy ngược chiều. Đông nhất là từ 17-18 giờ, lúc công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Phú tan ca thì các xe nối đuôi nhau chạy ngược chiều. Thấy có công an giao thông thì họ chạy đúng theo luật, sau đó đâu lại vào đấy.
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người rất thản nhiên chạy ngược chiều, chạy hàng hai và vượt như đi trên một con lộ dành riêng cho… họ (ảnh). Họ cho biết: Đoạn ngược chiều dài 400m. Nếu chạy cùng chiều, đúng luật thì phải chạy một đoạn rồi vòng lại thì tới 1.500m.
Do lưu lượng xe trên Quốc lộ 1 rất đông, nên rất nguy hiểm cho chạy xe ngược chiều.
Tin, ảnh: THẾ ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin