Người đàn ông mắc 3 chứng bệnh ngặt nghèo!

02:10, 05/10/2012

Người ngồi trên xe lăn là anh Phạm Trung Dũng (41 tuổi, ngụ ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Hôm chúng tôi đến thăm, anh tâm sự: “Trước đây tôi rất khỏe. Do nhà nghèo nên chỉ lo lao động, làm việc rất cật lực có khi quên cả thời gian, suốt ngày đầu trần chân đất mà vẫn không thấy mệt.

Người ngồi trên xe lăn là anh Phạm Trung Dũng (41 tuổi, ngụ ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Hôm chúng tôi đến thăm, anh tâm sự: “Trước đây tôi rất khỏe. Do nhà nghèo nên chỉ lo lao động, làm việc rất cật lực có khi quên cả thời gian, suốt ngày đầu trần chân đất mà vẫn không thấy mệt.

Cách đây vài năm, tôi phát hiện sức khỏe của mình càng lúc càng suy giảm, hay bệnh bất thường. Tôi nghĩ mình có bệnh, nhưng do nhà nghèo nên chỉ ra tiệm mua vài viên thuốc về uống rồi bệnh cũng lướt qua. Đến lúc bệnh nặng, đi khám bác sĩ thì mới hay mình đang mắc phải 3 chứng bệnh cùng một lúc, đó là nhiễm trùng huyết, suy thận và bị hở van tim. Cả nhà rất lo sợ nên chạy vạy khắp nơi mượn bà con được chút ít tiền để đi bệnh viện nhưng tiền đã hết mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm!”.

Theo những hồ sơ có trong y bạ của anh Dũng, chúng tôi biết từ năm 2009 đến nay, anh đã đi điều trị rất nhiều lần và tốn kém rất nhiều tiền. Song, do nhà nghèo nên việc điều trị bệnh của anh không được liên tục và cũng không đến nơi đến chốn nên giờ đây bệnh đã di căn sang chứng suy hô hấp rất nặng và thoái hóa các khớp xương làm anh bị liệt cả đôi chân.

Anh không có ruộng vườn, chỉ sống bằng nghề làm thuê, nhưng bây giờ đôi chân của anh đã liệt, không thể lao động được nữa. Cuộc sống của cả gia đình bây giờ chỉ trông cậy vào khoản thu nhập ít ỏi từ tiền may gia công của vợ anh- một ngày không quá 30 ngàn đồng. Chỉ với chừng ấy tiền mà phải vừa thuốc men cầm chừng cho chồng vừa lo cuộc sống cho cả nhà nên hết sức chật vật khó khăn! Anh mơ ước sớm trị hết bệnh, đi đứng bình thường để lao động nuôi vợ con! Qua lời tâm sự và hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo của gia đình anh Phạm Trung Dũng, người viết rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa mở rộng vòng tay nhân ái, giúp anh thêm nghị lực và chắp cho anh đôi cánh để ước mơ của anh sớm thành sự thật!

Mọi sự quan tâm giúp đỡ gia đình anh Phạm Trung Dũng, xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh