Anh Lê Văn Mẫn (49 tuổi) hiện cư ngụ tại ấp Ngã Phú, xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm-Vĩnh Long. Trước đây anh đã từng là bộ đội phục vụ tại đơn vị thông tin Trung đoàn 9, Sư đoàn 330, Quân khu 9 và có thời gian chiến đấu giúp bạn tại chiến trường K, sau đó phục viên vào cuối năm 1987.
Anh Lê Văn Mẫn (49 tuổi) hiện cư ngụ tại ấp Ngã Phú, xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm-Vĩnh Long. Trước đây anh đã từng là bộ đội phục vụ tại đơn vị thông tin Trung đoàn 9, Sư đoàn 330, Quân khu 9 và có thời gian chiến đấu giúp bạn tại chiến trường K, sau đó phục viên vào cuối năm 1987.
Anh Mẫn phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau oằn oại như thế này trong nỗi lo lắng của người thân.
|
Anh lập gia đình và tham gia công tác ở địa phương, với chức danh Chi hội phó Chi hội CCB ấp Ngã Phú. Đến năm 2006, anh xin nghỉ việc vì sức khỏe của anh có biểu hiện sút giảm do khối u đại tràng ác tính hành hạ. Từ đó, 2 công đất ruộng cha mẹ cho lúc anh lập gia đình cũng đã bán đi để lấy tiền trị bệnh. Nay tiền tuy đã hết mà bệnh tình thì không thuyên giảm. Hay tin anh bị bệnh ngặt nghèo, bạn bè đồng đội cũ rồi bà con chòm xóm, chính quyền đoàn thể ở địa phương thương cảm đóng góp mỗi người một ít giúp anh tiếp tục trị bệnh, nhưng rồi bệnh tình cũng không thấy thuyên giảm, mới đây Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do nhà không có tiền nên đành để anh ở nhà hốt thuốc Nam uống cầm chừng!
Vợ anh cũng không hơn gì, chị đang mang chứng bệnh rối loạn tuần hoàn não, hay bị té xỉu đột ngột nên không dám đi xa nhà và cũng không làm được việc nặng, gia cảnh bây giờ đã lâm vào bế tắc. Trước đây, gia đình anh từ hộ đủ ăn đủ mặc giờ đây đã trở thành hộ nghèo nhất ở địa phương vì trong nhà có 2 người bệnh. Cuộc sống bây giờ chỉ còn trông cậy hoàn toàn vào sức lao động của cậu con trai 15 tuổi, hàng ngày lội ruộng bắt ốc bắt cua độ nhật qua ngày. Bệnh tật hành hạ, cuộc sống khó khăn bẩn chật, có lúc gần như anh không còn đủ sức để vượt qua!
Qua thông tin về cựu chiến binh này, rất mong bạn đọc hảo tâm, bạn bè, đồng đội giúp anh trị bệnh. Anh có vượt qua bệnh tật được hay không thì ngoài nghị lực của chính anh còn phải trông cậy vào sự trợ lực của cộng đồng! Mọi sự quan tâm giúp đỡ anh Lê Văn Mẫn xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070)3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin