Hãy giúp anh Viên- chị Vui sớm trị lành bệnh!

05:10, 19/10/2012

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh là chị Hà Thị Vui (33 tuổi, ngụ ấp Phước Trường, xã Quới An- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Hai vợ chồng chị đang lâm cảnh ngặt nghèo, rất cần sự chung tay cứu giúp của các nhà hảo tâm.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh là chị Hà Thị Vui (33 tuổi, ngụ ấp Phước Trường, xã Quới An- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Hai vợ chồng chị đang lâm cảnh ngặt nghèo, rất cần sự chung tay cứu giúp của các nhà hảo tâm.

Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà lại không có ruộng vườn để canh tác, nên hàng ngày vợ chồng chị phải đi làm thuê kiếm sống. Hết mùa cắt lúa thì họ nhận tách vỏ hạt điều gia công. Chồng chị- anh Nguyễn Văn Viên đi làm mọi công việc lặt vặt cho bà con trong xóm, nhưng việc làm ở nông thôn thì “bữa đực, bữa cái” nên thu nhập rất bấp bênh. Gần đây, chị lãnh đan thảm lục bình cho một cơ sở ở gần nhà, thu nhập tuy không nhiều nhưng nếu của hai vợ chồng cộng lại thì cũng đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Anh chị cưới nhau đã 17 năm, tuy không có con nhưng họ sống hạnh phúc và lạc quan yêu đời. Cách đây 2 năm, chị bị tai nạn trên đường đi cắt lúa mướn, gãy cánh tay, gãy xương sườn và chấn thương cột sống. Tai nạn bất ngờ xảy ra lúc trong nhà không có tiền nên chị chỉ đi khám rồi về nhà bó thuốc Nam cầm chừng, song đến nay vết thương vẫn còn âm ỉ, hay tái phát đau nhức dữ dội. Bác sĩ cho biết chị bị thoái hóa cột sống, nhưng do không tiền phẫu thuật (chi phí hơn 20 triệu đồng) nên hiện giờ 2 chân của chị rất yếu không còn đi đứng được nữa. Đã vậy, chồng chị trước đây mắc chứng sạn thận, tuy đã được phẫu thuật nhưng nay không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc vợ khiến cảnh nhà càng khó khăn chật vật hơn. Anh nói: “Cầu mong sao cho vợ tôi hết bệnh, sống vui vẻ như nhiều chị em khác là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Còn tôi thì thế nào cũng được, đàn ông mà, chớ thấy cô ấy cứ mỗi lần lên cơn đau đớn vật vã tôi không đành!”

Hôm đến nhà thăm, nhìn ánh mắt đau đáu của chị Vui trên giường bệnh, chúng tôi không khỏi chạnh lòng! Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp gia đình anh chị, để họ có điều kiện sớm trị lành bệnh. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc-Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh