Một phụ nữ cần tiền điều trị bệnh ung thư

07:09, 01/09/2012

Chị Lê Thị Kim Dung (43 tuổi, ngụ ấp Bà Phận, xã Trung Chánh, Vũng Liêm- Vĩnh Long) nhà rất nghèo nhưng mắc phải căn bệnh lao phổi. Nhờ chị quyết tâm điều trị theo phác đồ của bệnh viện nên đã qua khỏi bệnh. Chị mừng lắm và đã đi làm thuê được, mặc dù thu nhập không nhiều nhưng cũng tạm đủ để nuôi con (2 cháu trai đứa lớn học

Chị Lê Thị Kim Dung (43 tuổi, ngụ ấp Bà Phận, xã Trung Chánh, Vũng Liêm- Vĩnh Long) nhà rất nghèo nhưng mắc phải căn bệnh lao phổi. Nhờ chị quyết tâm điều trị theo phác đồ của bệnh viện nên đã qua khỏi bệnh. Chị mừng lắm và đã đi làm thuê được, mặc dù thu nhập không nhiều nhưng cũng tạm đủ để nuôi con (2 cháu trai đứa lớn học lớp 8 và đứa nhỏ đang học lớp 2).

Niềm vui qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo chưa được bao lâu thì cách nay khoảng một năm chị phát hiện mình mắc bệnh phụ khoa. Do nhà không có tiền đi khám bác sĩ nên chỉ mua thuốc uống qua loa. Đến khi bệnh nặng, bà con chòm xóm giúp đỡ đưa đi khám thì mới phát hiện bị “ung thư cổ tử cung” và chuyển sang bệnh viện ung bướu điều trị tiếp. Sau gần 5 tháng điều trị tốn hơn 70 triệu đồng, chị phải nhờ người thân bán phần đất gần 500m2 chị đã tạo dựng được trước đây và cũng là nguồn sống duy nhất của 3 mẹ con chị trong thời gian qua. Bệnh đã có phần thuyên giảm, bác sĩ cho về nhà và dặn mỗi tháng phải trở lại tái khám một lần, nhưng đã 3 tháng qua do nhà không có tiền chị không trở lại tái khám lần nào. Hôm chúng tôi đến thăm, chị nằm liệt trên giường bệnh rơm rớm nước mắt nói: “Em biết không đi tái khám, không có thuốc uống thì bệnh có thể sẽ tái phát và có nguy cơ sẽ nặng hơn, nhưng cũng phải đành thôi, nhà nghèo quá không biết phải làm sao!”

Nằm liệt trên giường bệnh, người mẹ đơn thân trông chờ hai đứa con trai đi học về thay phiên nhau chăm sóc, khi đút cháo lúc giúp mẹ uống tra (ảnh). Nhìn thấy mẹ đau đớn vật vã, 2 con chỉ biết đứng nhìn rồi rưng rưng nước mắt. Nhìn tình cảnh này không ai khỏi chạnh lòng. Mọi người đều cảm thấy lo lắng, không biết với hoàn cảnh khó khăn như thế này, 2 đứa con của chị rồi sẽ ra sao, có được tiếp tục đi học hay không khi mà chị Dung không còn khả năng để lo cho các con nữa!

Bà con lối xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương thương tình giúp đỡ, nhưng chỉ là gạo mắm vậy thôi, còn tiền để tiếp tục điều trị bệnh đang là vấn đề nan giải. Rất mong bạn đọc gần xa và các tổ chức từ thiện- xã hội ra tay giúp đỡ để chị Dung mới có cơ may qua cơn hoạn nạn! Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại : (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh