Tôi mắc bệnh lao lại quá nghèo nên vợ chồng phải đi làm thuê xa nhà để có tiền gửi về nuôi cha mẹ già và đứa con nhỏ. Do không có điều kiện trị bệnh liên tục nên nay bệnh đã kháng thuốc, càng lúc càng nặng hơn.
“ …Tôi mắc bệnh lao lại quá nghèo nên vợ chồng phải đi làm thuê xa nhà để có tiền gửi về nuôi cha mẹ già và đứa con nhỏ. Do không có điều kiện trị bệnh liên tục nên nay bệnh đã kháng thuốc, càng lúc càng nặng hơn. Bác sĩ nói, nếu quyết tâm điều trị thì cơ may bệnh sẽ khỏi nhưng sẽ rất tốn kém. Nhưng tôi đã tuyệt vọng vì hiện gia đình không có khả năng! Tôi mơ ước được trị khỏi bệnh để tiếp tục lao động, có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ già và đứa con còn thơ dại. Tôi tha thiết khẩn cầu bà con hảo tâm và các tổ chức từ thiện hãy thương mà cứu tôi, giúp tôi giành lại sự sống, gia đình tôi mang ơn suốt đời…!”
Trên đây là một đoạn trong lá đơn mà em Lê Văn Nga, 33 tuổi, ngụ ấp Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây- Vũng Liêm vừa gửi cho Báo Vĩnh Long. Chúng tôi xin trích đăng để thông tin cùng quý bạn đọc hảo tâm về hoàn cảnh của em.
Người mẹ già lòng đau như cắt, khi chỉ có thể đếm được từng ngày sự sống của con trai!
|
Trước đây, biết mình mới chớm bệnh lao, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá nghèo cha mẹ lại ngoài 70 tuổi nên vợ chồng Nga phải đi lên TP Hồ Chí Minh để tìm việc làm gửi tiền về quê. Hơn 10 năm, Nga phụ việc cho một cơ sở in, thường xuyên tiếp xúc với môi trường hóa chất độc hại nên bệnh càng lúc càng nặng. Lúc đầu Nga có đăng ký trị bệnh lao theo phác đồ của cơ quan y tế, nhưng do áp lực công việc và điều trị không liên tục nên bệnh đã kháng thuốc, bác sĩ cho biết cần phải điều trị thêm một thời gian nữa thì mới có thể khỏi bệnh. Hơn 3 năm qua, Nga phải nghỉ việc để trị bệnh, vừa mất thu nhập, vừa còn phải tốn kém chi phí điều trị bệnh mỗi tháng hơn 2 triệu đồng. Nợ nần vì thế cứ chồng chất lên thêm mà nhà thì chỉ có hơn mươi gốc dừa, đủ để đong gạo ăn hàng ngày!
Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái giúp em Nga có điều kiện thực hiện ước mơ của mình. Mọi sự giúp đỡ, sẻ chia của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình em Lê Văn Nga hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại : (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin