“Má ơi, đừng đánh con đau...”

09:09, 06/09/2012

Trưa 31/8/2012, tôi cùng những đồng nghiệp đi thăm một người bạn ở Phường 3 (TP Vĩnh Long). Khi đến trước cổng chùa Bửu Thanh thì người qua lại tấp nập, tôi và mấy người bạn phải dừng xe chờ. Ngay lúc đó có một phụ nữ đi cùng một đứa bé khuyết tật đang ngồi trên chiếc xe lăn đi ra. Vừa ra đến cổng, vì lỗi nhỏ của đứa bé mà phụ nữ đó (theo chúng tôi đoán là mẹ của bé) đã

Trưa 31/8/2012, tôi cùng những đồng nghiệp đi thăm một người bạn ở Phường 3 (TP Vĩnh Long). Khi đến trước cổng chùa Bửu Thanh thì người qua lại tấp nập, tôi và mấy người bạn phải dừng xe chờ. Ngay lúc đó có một phụ nữ đi cùng một đứa bé khuyết tật đang ngồi trên chiếc xe lăn đi ra. Vừa ra đến cổng, vì lỗi nhỏ của đứa bé mà phụ nữ đó (theo chúng tôi đoán là mẹ của bé) đã đánh, chửi đứa bé, khiến những ai có mặt lúc đó cũng phải xót thương đứa bé tật nguyền.

Theo quan sát của chúng tôi, người phụ nữ đó đẩy chiếc xe lăn, còn đứa bé thì có nhiệm vụ lái xe lăn. Lúc ra đường, em bé cứ lái thẳng rồi quẹo trái. Sự việc này đã làm cho người phụ nữ đó nổi cáu, vì ý bà là rẽ phải. Bà không những buông ra lời lẽ chửi bới, miệt thị, mà còn dùng tay đánh em. Đứa bé bị tật nguyền vừa bị mắng, vừa bị đánh; vẻ mặt xanh mét dường như đang lo sợ một điều gì đó. Mặc dù em không khóc, nhưng ánh mắt của em khi nhìn người phụ nữ đó như thầm xin “má ơi, đừng đánh con đau…”.

Thiết nghĩ, đối với một đứa bé thì chuyện nhận thức còn hạn chế là điều dĩ nhiên, huống chi bản thân em bị khuyết tật. Lẽ ra người phụ nữ đó phải ân cần, hướng dẫn, từ từ giáo dục cho em hiểu. Không riêng gì trong gia đình, trong cuộc sống, đó cũng là trách nhiệm của những người lớn đối với trẻ nhỏ.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi cũng như những người có mặt lúc đó đều xót cho số phận của em bé tật nguyền. Vừa đi, tôi vừa buồn trong dạ và suy nghĩ: “Đứa bé đó, từ lúc sinh ra đã kém may mắn rồi. Đúng ra gia đình nên hiểu và yêu thương bé nhiều hơn. Đằng này lại có những hành vi bạo hành đối với đứa trẻ khiến cho mọi người trông thấy đều phải lên án….”, làm như thể đứa bé không phải do bà rứt ruột đẻ ra vậy.

NGUYỄN VĂN DÔ (Long Hồ)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh