“Lùi một bước...”

10:09, 21/09/2012

Cổ nhân đã từng dạy: “Lùi một bước trời cao bể rộng”. Trong cuộc sống cũng đừng bao giờ lấn át người khác, hãy biết nhường đường. Hãy biết lùi lại đừng chăm chăm tiến lên mặc kệ tất cả. Chẳng hạn muốn leo lên một ngọn núi dốc cao lại hẹp ta không thể cậy có sức mà gạt người sang một bên để ta bước lên, càng không thể chen lấn, nếu không thì ta hoặc ai đó sẽ bị lăn xuống dốc.

Cổ nhân đã từng dạy: “Lùi một bước trời cao bể rộng”. Trong cuộc sống cũng đừng bao giờ lấn át người khác, hãy biết nhường đường. Hãy biết lùi lại đừng chăm chăm tiến lên mặc kệ tất cả. Chẳng hạn muốn leo lên một ngọn núi dốc cao lại hẹp ta không thể cậy có sức mà gạt người sang một bên để ta bước lên, càng không thể chen lấn, nếu không thì ta hoặc ai đó sẽ bị lăn xuống dốc.

Trong cơ quan, nếu ta có khúc mắc hay nếu một ai đó vì danh lợi mà tỏ ra lấn át, cũng không nên phẫn chí mà xung thiên lại. Hãy thật bình tĩnh và lùi lại một bước, cơn bực tức kia rồi sẽ tan biến và cái trò chen lấn tầm thường, vớ vẩn đó trở nên nhỏ bé vô cùng trước cái rộng lớn vô biên của đời sống.

Lùi một bước, ta sẽ thấy tính khí kỳ quặc của đồng nghiệp bên cạnh chỉ là cái gì đó rất thường tình và như thế ta cảm thấy cuộc sống đơn giản và nhẹ nhõm hơn nhiều.

Một nhìn nhận khác, lùi một bước có thể sẽ bị thiệt thòi nhưng bù lại ta sẽ có được cảm tình của đối phương và chính hành động dũng cảm đó biết đâu sẽ “cảm hóa” họ và lần sau họ sẽ tự lùi lại trước ta 2 bước vì xấu hổ và cảm phục.

Khi ta lùi một bước là tạo nền chắc chắn cho những bước chân sau khi đó ta sẽ nhìn thấy rõ hơn, phân tích vấn đề kỹ lưỡng và cân nhắc hơn, nghĩa là ta đã “cẩn trọng” hơn đối phương. Vì vậy cổ nhân nói rất đúng phải không?

Trong cuộc sống ngày nay, lùi có thể là một phép mầu trong văn hóa giao tiếp, ứng xử. Rõ ràng, trong giao tiếp nội bộ nếu ta không biết lùi thì ta sẽ là người nhanh chóng bị mệt mỏi, mất thời gian, đôi khi trở nên căng thẳng- thập chí sẽ ngã quỵ vì những chuyện không đâu. Lúc đó lùi một bước, ta sẽ là người ung dung, tự tại.

Cuộc đời vốn như một con đường rộng, có vô số người đi đường mà ở họ chỉ khác nhau mỗi bước chân nhanh- chậm của kẻ hồ đồ và của người chính chắn mà thôi.

THANH HÂN (Trà Ôn)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh