Thời gian gần đây, dọc theo các tuyến quốc lộ xuất hiện hình ảnh chăn, thả bò tùy tiện của một số người nuôi bò. Điều này ít nhiều tiềm ẩn nguy hiểm giao thông.
Thời gian gần đây, dọc theo các tuyến quốc lộ xuất hiện hình ảnh chăn, thả bò tùy tiện của một số người nuôi bò. Điều này ít nhiều tiềm ẩn nguy hiểm giao thông.
Tuần vừa qua, tôi đi công chuyện ở Cần Thơ. Mỗi ngày 2 lượt đi về ngang qua Quốc lộ 1A (đoạn từ Khu công nghiệp Hòa Phú đến dốc cầu Cần Thơ). Theo quan sát của tôi, có nhiều nơi người nuôi thả bò cho ăn cỏ ven Quốc lộ 1A. Theo thói quen của nhiều người nuôi bò, khi tìm được nơi có cỏ thì neo cột chúng bằng sợi dây chứ không có sự quản lý, kiểm soát của người chủ. Điều đáng nói là đa số những con bò con (con bê) được thả lang cho đi theo bò mẹ chứ không hề được cột dây. Có một hôm, lúc tôi chạy xe từ hướng Cần Thơ về đến ngang qua Khu công nghiệp Hòa Phú, bỗng trông thấy cặp lộ có 1 đàn bò, trong đó có 2 con bò con đang rượt đuổi nhau chạy vòng quanh rất nhanh rồi một hồi chạy thẳng ra tới mé lộ mới vòng trở lại. Cũng may là vắng xe và tôi điều khiển xe tốc độ chậm, nếu không thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra?
Do đó, để đảm bảo sự an toàn và phòng tránh tai nạn cho người lưu thông trên đường, thiết nghĩ những người chủ chăn nuôi bò không nên chăn thả bò ở khu vực gần lộ, góp phần tham gia thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông.
NGUYỄN VĂN DÔ (Long Hồ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin