Người nằm trên giường bệnh là ông Bùi Văn Y (60 tuổi, ấp An Hiệp, xã Long An- Long Hồ- Vĩnh Long). Nhà không có ruộng vườn, hai vợ chồng sống nhờ nguồn thu nhập do ông đi làm thuê một số công việc lặt vặt ở địa phương.
Người nằm trên giường bệnh là ông Bùi Văn Y (60 tuổi, ấp An Hiệp, xã Long An- Long Hồ- Vĩnh Long). Nhà không có ruộng vườn, hai vợ chồng sống nhờ nguồn thu nhập do ông đi làm thuê một số công việc lặt vặt ở địa phương.
Còn vợ ông- bà Lê Thị Bé- thì làm công cho một cơ sở dừa sấy gần nhà, nhưng công việc ở lò sấy lúc có lúc không nên thu nhập của cả hai người chỉ đủ mua gạo ăn hàng ngày. Ông bà có cô con gái đã gả chồng cách đây được vài năm, nhưng cũng thuộc hộ nghèo ở địa phương, nên cũng không giúp được gì cho cha mẹ lúc thiếu thốn ngặt nghèo. Sống trong cảnh thiếu thốn nên ông Y thường tâm sự với mọi người, có lẽ để tự an ủi cho hoàn cảnh nghèo khó của mình: “Cuộc sống tuy thiếu thốn khó khăn, nhưng đừng bệnh tật là hạnh phúc lắm rồi!”
Nhưng sự đời đâu cứ theo ý mình, cách đây gần 3 năm, ông Y phát hiện trong người có nhiều dấu hiệu khác thường, hay bị đau ở vùng bụng. Mỗi lần lên cơn đau như vậy ông ra chợ mua vài viên thuốc về uống qua loa. Rồi bệnh cũng khỏi, ông lại tiếp tục đi làm thuê kiếm sống. Nhà nghèo nên ít quan tâm đến sức khỏe, sau đó ít lâu bệnh phát triển nặng hơn kèm theo những triệu chứng bất thường và sức khỏe cứ suy giảm dần. Biết mình mang bệnh nhưng nhà quá nghèo, ăn còn chưa đủ thì lấy tiền đâu để đi khám chữa bệnh? Lúc nào bệnh hoành hành lắm thì đi hốt thuốc Nam về uống cầm cự qua ngày. Gần đây, bà con thấy tình trạng bệnh của ông càng lúc càng nguy kịch nên khuyên ông đi khám thì mới hay ông đã bị khối u trong gan và được yêu cầu phải nhập viện sớm để chữa trị kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhà rất lo lắng vì gia sản không còn thứ gì có thể bán được nữa. Công đất vườn cha mẹ cho thì ông đã bán để trị bệnh trước đây rồi. Từ hôm ông Y ngã bệnh không đi làm được nữa, cuộc sống của hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn chật vật, bởi nguồn thu nhập bây giờ chỉ còn trông cậy vào số tiền công ít ỏi của bà Bé.
Hôm chúng tôi đến thăm, ông Y rưng rưng nước mắt, mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó với mọi người. Vợ ông cho biết, dây thanh của ông đã bị liệt từ hơn một năm nay rồi. Nhìn cử chỉ của ông, chúng tôi đoán tâm trạng khổ đau của một người bệnh! Phải chăng ông muốn nói với mọi người là hãy giúp ông giành lại sự sống?
Người viết rất mong sẽ có thật nhiều những tấm lòng nhân ái của bạn đọc hảo tâm gần xa, hãy mở rộng vòng tay cứu giúp để ông sớm trị lành bệnh. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Ngày 28/9/2012 (nhằm ngày 13âl), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh dành thời gian đến thăm, tặng quà và vui Trung thu cùng thiếu nhi tại một số địa phương trong tỉnh.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin