Chị Hạnh mong có tiền trị bệnh!

04:09, 14/09/2012

Ông Nguyễn Văn Đẹt và bà Phan Thị Kim Anh (ấp Phú Hòa, xã An Phước- Mang Thít) có người con gái duy nhất tên Nguyễn Thị Hạnh, 28 tuổi. Chị Hạnh đã lập gia đình cách nay gần 5 năm và đã sinh một đứa con gái nay đã 4 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Đẹt và bà Phan Thị Kim Anh (ấp Phú Hòa, xã An Phước- Mang Thít) có người con gái duy nhất tên Nguyễn Thị Hạnh, 28 tuổi. Chị Hạnh đã lập gia đình cách nay gần 5 năm và đã sinh một đứa con gái nay đã 4 tuổi.

Bất hạnh cho người mẹ trẻ này là cha cháu đã bỏ nhà đi biền biệt từ khi cháu bé mới hơn 2 tháng tuổi. Đó cũng là thời gian chị phát hiện mình mang “khối u vòm họng”. Nỗi đau tâm hồn chưa nguôi thì nỗi đau của bệnh tật lại ập đến. Nhà nghèo không có tiền trị bệnh, chồng thì bặt vô âm tính, lại phải một thân một mình nuôi con nhỏ. Chị đành ôm con về tá túc với cha mẹ ruột, nhưng ông bà tuổi già sức yếu nay ốm mai đau.

Cháu bé suốt ngày quanh quẩn bên chị Hạnh- không muốn rời xa mẹ...


Bản thân họ trước đây không ai nuôi dưỡng, nay lại cưu mang thêm cháu ngoại và con trong tình trạng mắc bệnh hiểm nghèo nên gia cảnh của hai cụ già càng thêm gánh nặng và bi đát hơn. Chính quyền đoàn thể và bà con chòm xóm thương tình thường xuyên giúp đỡ, lúc thì tô canh chén cháo để sống qua ngày. Chị Hạnh đi hốt thuốc Nam về uống cầm chừng nhưng… cuộc sống của chị cứ trong tình cảnh thiếu thốn, bệnh tật như thế này hơn 3 năm qua thì sức khỏe cạn kiệt dần là điều khó tránh khỏi.

Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy cảm thương hoàn cảnh của gia đình chị Hạnh mà mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp, để chị có điều kiện được trị lành bệnh và chăm sóc con gái nhỏ. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh