Nhà nghèo không có ruộng vườn, nên cuộc sống mưu sinh của họ thật vô cùng vất vả. Để có được cái ăn hàng ngày, vợ phải đi bán vé số dạo, còn chồng chạy xe lôi đạp. Nhưng, ở chợ nông thôn người đi xe lôi không nhiều nên thu nhập của anh chỉ khoảng trên dưới 30 ngàn đồng/ngày; còn chị nếu hôm nào trời không mưa, bán được hết
Nhà nghèo không có ruộng vườn, nên cuộc sống mưu sinh của họ thật vô cùng vất vả. Để có được cái ăn hàng ngày, vợ phải đi bán vé số dạo, còn chồng chạy xe lôi đạp. Nhưng, ở chợ nông thôn người đi xe lôi không nhiều nên thu nhập của anh chỉ khoảng trên dưới 30 ngàn đồng/ngày; còn chị nếu hôm nào trời không mưa, bán được hết thì cũng lời khoảng 40 ngàn đồng.
Chừng ấy tiền nhưng vợ chồng cũng gói ghém sống và nuôi 2 đứa con ăn học. Khó khăn ập đến khi người vợ vướng bệnh tật từ hơn 2 năm nay. Chị bị ung thư cổ tử cung đã di căn qua xương và thận rất nặng, không đi đứng được. Đó là hoàn cảnh của chị Trần Thị Tài, 49 tuổi và chồng là anh Nguyễn Văn Năng, 50 tuổi, ngụ tại ấp An Hiệp, xã Long An- Long Hồ-Vĩnh Long.
Cha và anh trai bận đi làm thuê, cô con gái út 7 tuổi ở nhà chăm sóc mẹ.
|
Cách nay khoảng hơn 2 năm, lúc đang đi bán vé số dạo, chị Tài đột ngột ngất xỉu vì cơn đau bụng dữ dội bất ngờ ập đến. Đưa chị đi cấp cứu, bác sĩ cho biết chị bị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB và chuyển chị lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh điều trị. Sau hơn 3 tháng xạ trị, tốn kém gần 50 triệu đồng- số tiền gia đình phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, gia đình không còn khả năng nằm viện nữa và bệnh tình của chị lúc đó cũng có thuyên giảm, nên xin xuất viện về nhà. Bệnh viện hẹn phải trở lại tái khám mỗi tháng một lần nhưng rồi do nhà quá nghèo, nên từ khi xuất viện đến nay đã hơn 1 năm mà chị chưa đi tái khám lần nào. Vì vậy, bệnh của chị đã trở nặng và di căn qua xương và thận. Mới đây, bác sĩ cho biết bệnh của chị cần phải vô hóa chất, tốn kém khoảng vài chục triệu đồng nữa!
Nghe nói phải có vài chục triệu đồng, gia đình đành ngậm ngùi chở chị về nhà và đi hốt thuốc Nam cho chị uống cầm chừng. Trước hoàn cảnh bi thương của chị Trần Thị Tài, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ để chị có điều kiện sớm trị lành bệnh sống vui sống khỏe cùng mọi người. Mọi sự quan tâm giúp đỡ chị Tài xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin