Hãy giúp Quân để em trở lại trường!

04:08, 24/08/2012

Năm đó, giấy báo gửi về cho hay Phan Minh Quân đã thi đậu vào Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Nghe tin con thi đậu, ông Hải và bà Son mừng như bắt được vàng, bởi đây là niềm mơ ước và kỳ vọng của cả gia đình.

Năm đó, giấy báo gửi về cho hay Phan Minh Quân đã thi đậu vào Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Nghe tin con thi đậu, ông Hải và bà Son mừng như bắt được vàng, bởi đây là niềm mơ ước và kỳ vọng của cả gia đình. Nhưng rồi họ vừa mừng lại vừa lo, bà Son than với chồng: “Thằng Quân thi đậu đại học, tui mừng quá ông ơi. Nhưng nhà mình nghèo quá, không có vườn cũng không có ruộng, tui với ông đi làm mướn ngày nào ăn ngày nấy, có khi ăn trước trả sau thì lấy tiền đâu cho nó ăn học tới bốn năm năm hả ông?”


Mẹ là người gần gũi chăm sóc cho em thường xuyên!


Lo thì nói vậy, nhưng đến ngày tựu trường của con, hai vợ chồng cũng chạy đôn chạy đáo đầu trên xóm dưới mượn của bà con được hơn 2 triệu đồng cho con làm lộ phí lên đường nhập học. Rồi cũng từ ngày ấy, vợ chồng ông Hải phải làm việc cật lực hơn có khi tranh thủ làm cả ban đêm, để có tiền gửi lên cho con ăn học, nhưng nghề gánh trấu chụm lò gạch thì thu nhập không nhiều, đã vậy còn phải lo cuộc sống cho cả gia đình, nên cảnh nhà cứ thiếu trước hụt sau. Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ và cảnh túng thiếu của gia đình, Quân rất chăm học và mong đến ngày ra trường tìm việc làm có được thu nhập để trả ơn cho cha mẹ. Em học đến năm thứ hai thì mẹ em không may bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống, không còn làm được việc nặng. Từ đó, một mình cha em phải một thân một mình chèo chống vừa lo cho cuộc sống gia đình vừa phải gửi tiền lên cho Quân ăn học. Cảnh nhà vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Biết được cuộc sống khó khăn của gia đình, ngoài giờ đến lớp, Quân tìm việc để làm thêm khi thì phụ quán cà phê, lúc thì làm gia sư… Bằng ý chí tự lực, em đã vượt qua năm thứ ba. Chỉ còn năm cuối cùng nhưng gần đây Quân thấy trong người không được khỏe, cứ nóng sốt liên tục nhưng không có tiền đi khám bác sĩ và cũng không dám báo về nhà. Vì sợ gia đình lo lắng, em chỉ mua thuốc uống qua loa rồi tiếp tục đến trường nên bệnh trở nên nặng hơn, mình mẩy sưng phù đau đớn. Lúc này, các thầy cô, bạn bè trong lớp, nhóm bạn cùng nhà trọ đóng góp hỗ trợ Quân mới có tiền đi khám. Bác sĩ cho biết: Quân bị viêm cầu thận tiến triển nhanh- hội chứng thận hư, phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần, hàng trăm triệu đồng gia đình vay mượn để lo trị bệnh cho em hơn 3 tháng nay cũng đã hết, gia đình đang lâm vào cảnh bế tắc. Hôm chúng tôi đến thăm, thấy Quân nằm trên võng mà mắt không rời mấy quyển sách, em nói: “Con ráng học để cuối năm thi tốt nghiệp, đi đã gần cuối con đường rồi bỏ không đành chú ơi. Con mơ ước mau hết bệnh đặng trở
lại trường!”

Qua thông tin về hoàn cảnh của cậu sinh viên Phan Minh Quân, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay yêu thương cứu giúp, như chắp cho em đôi cánh để em sớm bay trở lại trường, tiếp tục việc học còn đang bỏ dỡ! Mọi sự đồng cảm sẻ chia xin gửi về địa chỉ Phan Minh Quân, ấp Một, xã Tân Quới Trung (Vũng Liêm- Vĩnh Long) hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại: 070.3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh