Hãy giúp bà Bảy có cơ may trị lành bệnh!

04:08, 17/08/2012

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh là bà Nguyễn Thị Bảy (52 tuổi, ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long). Bà không may mắc phải chứng bệnh “đa nhân xơ tử cung và u nang buồng trứng bên phải” nhưng do nhà quá nghèo nên trước đây chỉ uống thuốc Nam cầm chừng, đến khi bệnh trở nặng thì mới đi bệnh viện Từ Dũ điều trị

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh là bà Nguyễn Thị Bảy (52 tuổi, ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long). Bà không may mắc phải chứng bệnh “đa nhân xơ tử cung và u nang buồng trứng bên phải” nhưng do nhà quá nghèo nên trước đây chỉ uống thuốc Nam cầm chừng, đến khi bệnh trở nặng thì mới đi bệnh viện Từ Dũ điều trị gần một năm nay, tốn kém hàng chục triệu đồng.

Tiền đã cạn kiệt không còn khả năng nằm viện điều trị tiếp nữa nên bà xin xuất viện về nhà mua thuốc uống cầm chừng. Hơn 30 triệu đồng vay mượn của bà con và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, bà cũng đã dốc hết để trị bệnh, nay vẫn chưa trả được. Gia đình bà Bảy thuộc diện hộ nghèo có bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải mua thêm những loại thuốc đặc trị bên ngoài để uống, nhưng cũng rất bất thường vì lúc nào có tiền thì mua, không có tiền thì thôi. Mấy tháng nay, do uống thuốc không liên tục và đủ liều lượng, cũng không có tiền để đi tái khám theo dõi, nên bệnh của bà đã nặng hơn. Hiện bà không còn đi đứng được nữa và thường hay bị đau nhức âm ỉ ở vùng bụng dưới.

Hoàn cảnh của bà Bảy rất đỗi thương tâm. Chồng bỏ nhà ra đi biền biệt lúc đứa con trai mới tròn 8 tuổi. Từ đó, bà phải một thân một mình gồng gánh nuôi con, vật lộn với cuộc sống để kiếm miếng ăn từng ngày, giờ lại không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Con trai của bà nay tuy đã lớn khôn, có gia đình nhưng xuất thân từ con nhà nghèo ít học, nên chỉ có sức lao động, nhưng ở nông thôn thì công việc lúc có lúc không, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình với vợ và 2 con còn nhỏ dại, thì lấy đâu ra tiền để lo thuốc thang trị bệnh cho mẹ. Đã vậy, nhà không ruộng không vườn, không có thứ gì có thể bán được.

Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa, hãy mở rộng vòng tay yêu thương cứu giúp, để bà Bảy có cơ may điều trị và sớm lành bệnh để sống vui sống khỏe bên con cháu trong khoảng đời còn lại. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại số: 070.3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh