Gần đây, một số người đi bán hàng dạo lưu động với rất nhiều thứ hàng hóa… thuận lợi cho người mua. Tuy nhiên, cũng có một số người vì ham lợi đã bán những món hàng kém chất lượng khiến người mua về mang “bệnh tức” vì không sử dụng được.
Gần đây, một số người đi bán hàng dạo lưu động với rất nhiều thứ hàng hóa… thuận lợi cho người mua. Tuy nhiên, cũng có một số người vì ham lợi đã bán những món hàng kém chất lượng khiến người mua về mang “bệnh tức” vì không sử dụng được.
Tuần rồi, tôi đang thiu thiu ngủ thì có một người thanh niên (tạm gọi M.) đến gõ cửa chào bán hàng. Người này ăn mặc rất lịch sự, xách theo một túi xách, bên trong toàn là những chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp với những mẫu mã đa dạng. Anh ta móc trong túi xách ra một cái cho tôi xem, nói giá 300.000đ. Sau một hồi mời chào, tôi không mua, vì đã có đồng hồ. Tên M. đi qua nhà kế bên để bán. Chủ nhà là anh An (tên đã đổi) hắn cũng mời chào tương tự. Tên M. lấy cái đồng hồ mẫu mà lúc nãy chào hàng với tôi ra và cũng nói giá 300.000đ. Anh An trả giá tới, trả giá lui và cuối cùng hắn cũng bán được với giá 200.000đ có kèm theo giấy bảo hành. Anh An đeo trên tay được một tuần thì nước xi mạ trên đồng hồ bị bong tróc, kim đồng hồ ngừng chạy. Anh liền lấy giấy bảo hành ra, vì trên giấy bảo hành có số điện thoại nhưng anh gọi thì không liên lạc được. Đến đây, anh An mới biết mình bị lừa mua đồng hồ “dỏm”. Với những cách thức và thủ đoạn như trên, chúng thường hoạt động ở khắp nơi, mọi người cần đề phòng cảnh giác với những chiêu thức bán hàng dạo như trên.
CƯƠNG QUYỀN (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin