Cứ mỗi sáng thứ hai, tuần lễ đầu tiên của tháng là tất cả đơn vị chúng tôi tập hợp, đứng trang nghiêm để tiến hành lễ chào cờ, khi đồng chí trực ban lễ chào cờ dõng dạc hô: “Chào cờ…, chào”. Đó cũng là lúc tất cả chúng tôi bắt đầu hát:
Cứ mỗi sáng thứ hai, tuần lễ đầu tiên của tháng là tất cả đơn vị chúng tôi tập hợp, đứng trang nghiêm để tiến hành lễ chào cờ, khi đồng chí trực ban lễ chào cờ dõng dạc hô: “Chào cờ…, chào”. Đó cũng là lúc tất cả chúng tôi bắt đầu hát:
Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa/ Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước/ Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca…
Nhìn lên màu cờ đỏ thắm có ngôi sao vàng 5 cánh tung bay trong gió sớm mai, như thấy trong đó hình ảnh bao lớp cha ông oai hùng, cùng giọt máu đào của bao người đã đổ xuống để bảo vệ non sông. Cách đây trên 70 năm, vào ngày 23/11/1940, lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện ở huyện Vũng Liêm và cùng lúc tung bay khắp các tỉnh Nam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa sau đó bị thực dân Pháp đàn áp, khủng bố dã man; nhưng lá cờ đỏ sao vàng ngày ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng quê hương, dân tộc.
Ngày 2/9/1945, cờ đỏ sao vàng cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, đánh dấu ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lá cờ Tổ quốc luôn đi liền với chiến công của quê hương, dân tộc. Chiều ngày 7/5/1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ lá cờ quyết chiến, quyết thắng tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ Caxtơri. Trưa ngày 30/4/1975, cờ phất phới trên nóc dinh Độc Lập, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngày nay lá cờ đỏ sao vàng lại tiếp tục hãnh diện tung bay từ tuyến đầu biên giới Lạng Sơn đến chót mũi Cà Mau, cờ lồng lộng trong gió biển Đông trên các quần đảo Trường Sa thân yêu, trên các con tàu ngư dân bám biển đánh bắt hải sản ở Trường Sa. Trên các chiến hạm hiện đại của Hải quân mang tên các vị vua Việt Nam như Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng đang rẽ sóng ra khơi, trên các máy bay tiêm kích thế hệ mới của Không quân Nhân dân Việt Nam đang lướt gió tuần tra để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày Quốc khánh 2/9, mỗi cơ quan, mỗi hộ gia đình trang trọng treo lá cờ Tổ quốc oai hùng, cùng với niềm tự hào, niềm tin chiến thắng!
ANH TIẾN (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin