Cái xấu, cái tốt trong xã hội luôn đan xen nhau như hình với bóng, còn con người thì có lúc nhấn mạnh mặt này, có lúc nhấn mạnh mặt khác nên đôi khi dẫn đến đánh giá méo mó sự vật đã và đang diễn ra.
Cái xấu, cái tốt trong xã hội luôn đan xen nhau như hình với bóng, còn con người thì có lúc nhấn mạnh mặt này, có lúc nhấn mạnh mặt khác nên đôi khi dẫn đến đánh giá méo mó sự vật đã và đang diễn ra.
Nhìn bức tranh xã hội ở Việt Nam những năm gần đây, dư luận xã hội, thông tin đại chúng bình luận đầy dẫy cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội. Nào là tội phạm trẻ hóa tăng từng ngày; cướp của giết người không có vùng cấm; xì ke ma túy, mại dâm chưa có hồi kết; giết vợ con, giết cha mẹ cũng xuất hiện nơi này nơi khác... thật khó mà liệt kê cho hết. Ngay trong bộ máy công quyền của đất nước, cấp nào cũng có tham ô, lãng phí, tiêu cực, thoái hóa biến chất như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ ra: không ít cán bộ, đảng viên- kể cả những người có chức có quyền cấp cao suy thoái đạo đức, lối sống,... Song, nếu ta nhìn bức tranh theo kiểu nhấn mạnh cái xấu như kể trên thì dễ bi quan chán nản, dễ mất lòng tin.
Phải tỉnh táo nhìn sự vật “động”, ví dụ mấy năm tháng trước anh chưa phải là người tốt nhưng một vài năm sau anh là một cán bộ mà dân tin yêu, mến phục vì tận tâm tận lực phục vụ người dân. Cái tốt ngày nay cũng muôn hình vạn trạng mà các cơ quan chức năng chưa kịp thời phát huy nhân rộng, báo chí cũng chưa đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những tấm gương người tốt việc tốt. Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 6/7/2012 đưa tin: 96 ngàn người hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu, hiến giác mạc, hiến mô...; ngày 8/7/2012, Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài nhan đề “Thơm thảo với... người dưng” với nhiều nhân vật mà báo nêu kỳ lạ như trong truyện cổ tích huyền thoại giữa đời thường: nào là không cho thuê căn hộ 70m2 với giá 12 triệu đồng/tháng, để cho thí sinh thi đại học ở trọ miễn phí; một chủ dãy nhà trọ định cho thí sinh thuê nhưng có một số chủ nhà trọ khác treo bảng chặt chém nhân lúc thí sinh và gia đình đến thuê, họ thấy cảnh chặt chém đó nên chủ nhà trọ này bỏ ý định cho thuê mà cho thí sinh ở miễn phí, kể cả tiền điện nước; rồi các chú các anh xe ôm, sinh viên tiếp sức mùa thi. Có nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều điểm phát cơm miễn phí, họ thầm lặng chuẩn bị từ 3- 4 giờ khuya để lo cho những bữa cơm ấy; có nơi sau các buổi thi căng thẳng của thí sinh họ lại tổ chức đem nước giải khát, mượn quạt đến giúp thí sinh bớt oi bức; lại có không ít hình ảnh đội mưa tiếp sức mùa thi. Tại TP Hồ Chí Minh có gia đình bền bỉ tiếp sức các thí sinh trong các mùa thi suốt 10 năm... Trong xã hội, từ lâu ta đã chứng kiến các địa chỉ nhân đạo được xã hội cưu mang, cảnh lá lành đùm lá rách giúp đỡ những gia đình nghèo khó vượt qua cảnh khốn khó. Rồi như ông đại tá công an về hưu ở Hải Phòng phải đối mặt với khó khăn thử thách để vạch mặt chỉ trán số tham ô ở Đồ Sơn. Và còn biết bao tấm gương, biết bao con người sẵn sàng tuyên chiến với tiêu cực, giúp cho Đảng loại khỏi đội ngũ của mình những kẻ thoái hóa, biến chất,... Tấm gương người tốt việc tốt tuy nhiều nhưng do ta phát huy chưa đầy đủ dẫn đến từng nơi, từng lúc nó có vẻ như bị lép vế làm cho người ta dễ ngộ nhận cái tốt chưa lấn át được cái xấu, đưa đến việc một số người trong chúng ta rơi vào cảnh mất lòng tin.
Trong xã hội đầy rẫy cái tốt và cái xấu đan xen, chúng ta phải tỉnh táo sáng suốt nhận diện cái tốt, cái xấu và phải có thái độ khách quan. Từng nơi, từng lúc có thể cái xấu nó lấn át cái tốt nhưng cái căn bản cũng là “nhân nghĩa thắng hung tàn”; kẻ xấu trước sau cũng sẽ bị xã hội phê phán và kết tội.
NGUYỄN THANH LIÊM (Trà Ôn)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin