Thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để mua bán ở khu vực bờ kè sông Tiền (đường Tô Thị Huỳnh- Phường 1) diễn ra thường xuyên mỗi tối.
Thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để mua bán ở khu vực bờ kè sông Tiền (đường Tô Thị Huỳnh- Phường 1) diễn ra thường xuyên mỗi tối.
Buôn bán choán hết vỉa hè, không còn phần đường dành cho người đi bộ.
|
Cả một quãng bờ kè (từ ngã ba nhà máy nước đến bãi xe nhà hàng Sông Tiền) hầu như không còn một chỗ trống. Hầu hết bờ kè đã bị các hộ bán nước giải khát chiếm dụng để bày bàn ghế. Xe gắn máy của khách uống nước dựng bừa bãi, chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ. Chỉ tính riêng một đoạn vỉa hè khá chật hẹp trước bãi xe nhà hàng Sông Tiền đã có gần chục người bán khoai lang nướng, chuối nướng, nước ngọt ướp lạnh… chiếm lĩnh. Không chỉ vậy, lòng đường còn có hàng xe đẩy bán hột gà nướng, bắp nướng chiếm hết nửa đường giao thông. Khói từ lò than của các hàng nướng này có khi tỏa ra mù mịt cả con đường. Một bác hưu trí đang đứng hóng mát bên hàng rào bờ kè bức xúc: “Bờ kè bây giờ đã là của riêng mấy người mua bán ở đây rồi. Nhiều lúc đi dạo mỏi chân muốn ngồi nghỉ trên mấy cái ghế đá cũng không được vì những người bán nước giải khát lập tức… đuổi đi ngay. Họ buộc chúng tôi phải kêu nước uống mới được ngồi. Có lần tôi phản ứng lại và nói rằng ghế đá là của công cộng thì họ kéo cả nhà ra chửi rủa thô tục, gây náo loạn cả khu vực. Nhiều người bị như vậy nhưng cũng đành bỏ đi vì sợ bị hành hung”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người bán nước giải khát ở bờ kè luôn có thái độ hung hăng như thế là những người trong cùng gia đình của ông Đ., ông C. Nhờ chiếm khu vực bờ kè để kinh doanh nhiều năm mà họ đã trở nên khá giả, mua đất, cất nhà cửa khang trang. Nói về sự hung dữ, xem thường pháp luật của những gia đình này, bà con trong khu vực ai cũng biết. Khi Công an Phường 1 ra dọn vỉa hè, lấy bàn ghế thì họ tạm nghỉ. Sau đó, họ lại có bàn ghế khác bày ra bán lại ngay. Gần đây, đoàn kiểm tra thực hiện nếp sống văn minh đô thị của thành phố kiểm tra ráo riết, giữ bàn ghế nhiều lần thì họ lại có cách đối phó khác: thuê người canh ở các điểm xuất phát của đoàn kiểm tra để kịp báo tin cho người nhà dọn dẹp trước khi đoàn kiểm tra tới. Theo đó, những người bán hột gà nướng, bắp nướng, khoai lang nướng cũng “đối phó” bằng cách nhìn động thái của các hộ bán nước giải khát này mà đẩy xe chạy trốn theo.
Thiết nghĩ, bờ kè sông Tiền là nơi công cộng, ghế đá cũng là tài sản công cộng nên mọi người dân đều có thể ra hóng mát, tập thể dục, thư giãn. Vì sao tài sản chung của cộng đồng lại chỉ để phục vụ cho một số ít người kinh doanh? Chúng tôi xin chuyển câu hỏi này của người dân đến UBND Phường 1, Công an Phường 1 và rất mong được giải quyết sớm để trả lại vẻ thông thoáng cho bờ kè sông Tiền.
YẾN LINH (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin