Một hoàn cảnh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng!

04:08, 10/08/2012

Người nằm trên giường bệnh là ông Bùi Văn Hùng (63 tuổi, ngụ tại Tổ 6, ấp Bà Đông, xã Trung Chánh- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Vợ ông là bà Hồ Thị Lan đã qua đời cách đây gần 20 năm do một căn bệnh hiểm nghèo, nên từ đó ông thân phải sống cảnh gà trống nuôi… đến 6 đứa con còn thơ dại (đứa lớn nhất lúc đó mới lên 10).

Người nằm trên giường bệnh là ông Bùi Văn Hùng (63 tuổi, ngụ tại Tổ 6, ấp Bà Đông, xã Trung Chánh- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Vợ ông là bà Hồ Thị Lan đã qua đời cách đây gần 20 năm do một căn bệnh hiểm nghèo, nên từ đó ông thân phải sống cảnh gà trống nuôi… đến 6 đứa con còn thơ dại (đứa lớn nhất lúc đó mới lên 10).

Cảnh một con bươi mà có đến 6 con ăn khiến ông phải quần quật quanh năm mà nhà vẫn thiếu trước hụt sau. Suốt cả khoảng đời đã qua, gần như ông dành hết cho các con, nay họ đã lớn khôn, lẽ ra ông có được cuộc sống an nhàn tự tại và hưởng phúc nhưng họ cũng không khá gì hơn, nên không giúp được gì cho cha…

Ông thường tâm sự để an ủi các con, nhà nghèo nhưng không bệnh tật là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng niềm hạnh phúc đơn sơ ấy lại quay lưng với người đàn ông cả đời khốn khó đáng thương này… Cách nay khoảng 2 tháng, ông không may bị tai biến mạch máu não. Gia đình chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền của bà con để đưa ông đi bệnh viện, điều trị tốn kém hàng chục triệu đồng nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Hơn tháng nay, ông nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt điều phải có người giúp đỡ. Người con gái lớn có chồng nhà ở gần đó hàng ngày tới lui chăm sóc cho ông, nhưng khổ thay nhà cô cũng nghèo lại còn phải nuôi 2 con nhỏ, nên chỉ có khả năng mua thuốc cho cha uống cầm chừng khi có được chút ít tiền. Mỗi lần cận kề chăm sóc, nhìn đôi mắt đau đáu của cha, cô chỉ biết rơi nước mắt chớ không biết làm gì hơn. Còn các người con khác ở xa thỉnh thoảng gửi ít tiền về mua gạo, mua thức ăn cho cha, chớ tiền để mua thuốc trị bệnh thì không có khả năng! Lần tái khám gần đây, bác sĩ cho biết, bệnh của ông Hùng cần được uống thuốc đủ liều và uống liên tục, nếu không thì bệnh tình của ông sẽ khó qua khỏi!

Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy ra tay giúp ông Hùng có điều kiện trị bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường trong những tháng ngày còn lại. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số : (070)3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh