Vợ ung thư vú, chồng bị liệt

06:07, 28/07/2012

Cô Trần Kim Ấn (49 tuổi, ở ấp Tân An A, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long) là giáo viên của Trường Tiểu học Chánh An A được gần 30 năm. Cách nay gần 2 năm, cô phát hiện bị bướu sợi tuyến vú và được điều trị một thời gian ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, song khối u ấy lớn dần và gây đau đớn, khó chịu phải chuyển điều trị ở

Cô Trần Kim Ấn (49 tuổi, ở ấp Tân An A, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long) là giáo viên của Trường Tiểu học Chánh An A được gần 30 năm. Cách nay gần 2 năm, cô phát hiện bị bướu sợi tuyến vú và được điều trị một thời gian ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, song khối u ấy lớn dần và gây đau đớn, khó chịu phải chuyển điều trị ở Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Cô Tuyết Anh- con gái bà Ấn đang làm công nhân, nhưng phải nghỉ việc về nhà chăm sóc cho cha mẹ.


Bác sĩ cho biết, cô đã bị ung thư vú trái và cần phải được hóa trị 3 tuần/lần, mỗi lần chi phí khoảng 4 triệu đồng và ít nhất phải sau 8 lần hóa trị thì mới giải phẫu được. Nhà cô Ấn sống gói ghém bằng tiền lương hàng tháng cùng với thu nhập ít ỏi từ nghề chạy xe ôm của chồng. Từ ngày ông Dũng- chồng của cô- bị tai nạn giao thông không còn chạy xe được nữa thì cuộc sống gia đình đã lâm vào cảnh khó khăn. Nay cô lại mắc bệnh hiểm nghèo nên cả nhà phải gom góp hết tiền dành dụm, rồi chạy đôn chạy đáo vay mượn thêm của bà con chòm xóm, rồi tiền của đồng nghiệp giúp đỡ cô đi bệnh viện hóa trị đến nay đã được 4 lần rồi, tốn kém hơn 20 triệu đồng. Trong lúc nhà đã đuối sức không còn cách xoay xở để có tiền đi hóa trị tiếp lần thứ 5 thì bệnh viện thông báo gia đình phải đóng tạm ứng 8 triệu đồng. Đến ngày hẹn, cả nhà vét hết túi trong túi ngoài cũng không đủ tiền, cũng không dám mượn thêm của bà con vì nợ cũ còn chưa trả, nên gia đình đành để cô ở nhà rồi ra chùa hốt thuốc Nam uống cầm chừng. Hiện do không được tiếp tục hóa trị nên bệnh tình của cô đã nặng hơn…

Bất hạnh lại đổ ập xuống gia đình khi chồng cô tiếp tục gặp nạn. Sau lần bị tai nạn giao thông, ông không làm được việc nặng, chỉ đi quanh quẩn từ trong nhà ra tới sàn nước mà bị một trái dừa “chuột khoét” rớt trúng vào lưng làm chấn thương cột sống, phải nằm liệt gần tháng nay. Cô con gái đang làm công nhân phải nghỉ việc để chăm sóc cho cha và mẹ nên gia cảnh ngày càng khó khăn, chật vật hơn.

Hôm chúng tôi đến thăm, cô tâm sự: “Hiện tại cuộc sống gia đình còn quá khó khăn, thì đâu dám nghĩ đến chuyện có tiền để đi chữa bệnh!” Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa, hãy giúp cô Ấn có điều kiện để tiếp tục trở lại bệnh viện điều trị, sớm lành bệnh! Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình cô Ấn hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 203/4 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh