Nhìn người mẹ già tóc bạc phơ ngồi chăm chút cho con trai từng chén thuốc Nam trên giường bệnh (gần một năm nay), không ai thấy mà không khỏi chạnh lòng. Bởi chính bà cũng là một bệnh nhân bị chứng thiếu máu tim, thỉnh thoảng cơn đau dữ dội lại bất ngờ ập đến, khiến bà phải ngất đi hàng giờ mới tỉnh lại. Những cơn đau như vậy
Nhìn người mẹ già tóc bạc phơ ngồi chăm chút cho con trai từng chén thuốc Nam trên giường bệnh (gần một năm nay), không ai thấy mà không khỏi chạnh lòng. Bởi chính bà cũng là một bệnh nhân bị chứng thiếu máu tim, thỉnh thoảng cơn đau dữ dội lại bất ngờ ập đến, khiến bà phải ngất đi hàng giờ mới tỉnh lại. Những cơn đau như vậy đã hành hạ bà suốt 10 năm nay. Đó là hoàn cảnh hiện nay của hai mẹ con bà Nguyễn Thị Giáp (ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm- Vĩnh Long).
Nhà bà Giáp không có ruộng vườn nên anh Lê Thái Tùng- con trai của bà- phải tha phương cầu thực. Anh làm thuê đủ mọi nghề để có tiền gởi về quê nuôi người mẹ tuổi đã gần 80. Cách đây khoảng 2 năm, trong một lần khuân vác vật tư xây dựng, anh bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Sau lần đó, sức khỏe của anh cứ suy giảm dần và thỉnh thoảng lại bị choáng, phải nghỉ ngơi mới có thể lao động tiếp được. Anh biết trong người đã có bệnh nhưng không dám nghỉ vì thương người mẹ già ở quê trông chờ vào số tiền của anh gửi về để sống qua ngày nên gắng gượng để vượt qua. Cách nay hơn nửa năm, trong một cơn đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu, bác sĩ cho biết anh bị tràn dịch ổ bụng và phổi ứ nước, phải điều trị gần nửa tháng với chi phí hơn 3 triệu đồng mượn từ bạn bè và người thân giờ chưa trả nổi.
Từ ngày anh Tùng trở về quê trị bệnh, cuộc sống của hai mẹ con anh gặp rất nhiều khó khăn. Không có tiền mua thuốc theo toa bác sĩ, bà Giáp đến chùa hốt thuốc Nam cho con uống cầm chừng. Bà nói: “Nhờ phước chủ may thầy chớ tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Thằng Tùng mà không mạnh thì cuộc sống hai mẹ con tôi không biết phải ra sao... Nhà nghèo quá mấy chú ơi!”
Nhìn đôi mắt đau đáu pha chút u buồn của anh Tùng, hình như anh muốn gửi gắm điều gì đó với chúng tôi mà không nói được thành lời… Qua bài viết này, chúng tôi rất mong bạn đọc gần xa quan tâm và chia sẻ hoàn cảnh của hai mẹ con anh, để họ có cơ hội, điều kiện sớm vượt qua cảnh ngộ này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long. Số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long. Điện thoại: 070.3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin