Vợ chồng ông Phạm Văn Quyến và bà Nguyễn Thị Trinh (ấp Phước Lý 1, xã Quới Thiện- Vũng Liêm- Vĩnh Long) trước đây có 5 công đất ruộng- nguồn sống duy nhất của cả gia đình có đến 5 nhân khẩu. Thế nhưng vợ chồng ông đành phải bán đi để lấy tiền trị bệnh cho người con trai tên Phạm Nhân Phú (SN 1991) không may mắc bệnh thận ứ nước
Vợ chồng ông Phạm Văn Quyến và bà Nguyễn Thị Trinh (ấp Phước Lý 1, xã Quới Thiện- Vũng Liêm- Vĩnh Long) trước đây có 5 công đất ruộng- nguồn sống duy nhất của cả gia đình có đến 5 nhân khẩu. Thế nhưng vợ chồng ông đành phải bán đi để lấy tiền trị bệnh cho người con trai tên Phạm Nhân Phú (SN 1991) không may mắc bệnh thận ứ nước khi chưa tròn 8 tuổi.
Em Phạm Thị Trúc Hương một mình trên giường bệnh lúc mẹ vắng nhà.
|
Thương con, vợ chồng ông Quyến cố chạy chữa khắp các bệnh viện từ Vĩnh Long đến Cần Thơ rồi đi tuốt lên TP Hồ Chí Minh, bên con ròng rã suốt gần 4 năm trời chỉ mong sao con mau lành bệnh. Toàn bộ số tiền bán đất hàng trăm triệu đồng đã cạn kiệt mà con trai của ông bà cũng không qua khỏi và đã mất cách nay vài năm. Ngoài số tiền bán đất, gia đình còn phải vay mượn của bà con thêm mấy mươi triệu đồng nữa, mấy năm nay vợ chồng ông cùng đứa con gái còn lại phải làm lụng hết sức cật lực để có tiền trả nợ cho bà con. Nỗi buồn mất con chưa được nguôi ngoai và số nợ vay của bà con cũng chưa trả được bao nhiêu thì mới đây cô con gái Phạm Thị Trúc Hương, 24 tuổi, làm công nhân trong Khu công nghiệp Hòa Phú bất ngờ ngã bệnh. Khi đi cấp cứu, bác sĩ cho biết cháu Hương bị chứng suy thận mãn ở giai đoạn cuối và đã di căn sang phổi rất nặng, cần phải điều trị kịp thời thì bệnh của cháu mới có cơ may qua khỏi. Thấy con vật vã đau đớn từng cơn, vợ chồng ông Quyến không cầm được nước mắt, nhưng trong nhà thì không còn thứ gì có thể bán được để trị bệnh cho con, nợ cũ còn chưa trả hết thì nay làm sao dám mở lời để hỏi thêm nữa, nên đành đem cháu Hương về nhà rồi mua thuốc uống cầm chừng và cứ cách 3 ngày phải đi bệnh viện lọc thận 1 lần.
Cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn, không còn ruộng vườn nên vợ chồng ông Quyến phải tìm việc làm thuê để trang trải cho cuộc sống và lo tiền thang thuốc cho con. Tuy nhiên, khi ông Quyến bị bệnh đái tháo đường và loét bao tử từ hơn 4 năm nay và không làm được việc nặng thì bà Trinh (vợ ông) phải sớm hôm tảo tần lo cho cuộc sống gia đình, chăm sóc con gái bệnh tật. Việc làm ở nông thôn thì không có thường xuyên, nên thu nhập của bà cũng rất bấp bênh… Gần đây, vợ chồng ông xin cất căn chòi lá trên đất vườn của một người bà con gần chợ Quới An để ở nhờ vừa tiện cho việc đi bệnh viện chạy thận cho con và cũng tiện cho bà ra chợ mua khoai bắp về nấu rồi đem đến trường học hoặc ra chợ Quới An bán kiếm chút đỉnh tiền lời, còn gặp lúc trường nghỉ hè thì bán lai rai, lỡ ngày mưa dầm ế ẩm thì cả nhà phải ăn bắp thay cơm!
Nhìn ánh mắt đau đáu của con trên giường bệnh, sức khỏe cạn kiệt dần cha mẹ nào mà không cảm thấy xót xa đau lòng. Nhưng, cuộc sống còn quá vất vả thì họ chưa dám nghĩ đến việc đưa con đi trị bệnh! Qua thông tin này rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái, cùng hà hơi tiếp sức để cuộc sống của gia đình họ được khá hơn, có điều kiện trị bệnh cho em Hương sớm lành bệnh trở về cuộc sống bình thường. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại : (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin