Khu dân cư bị hội chợ “tra tấn”

07:07, 31/07/2012

Vừa qua, bà con ở huyện Trà Ôn vui mừng vì có Hội chợ Thương mại- nông nghiệp- hàng tiêu dùng tổng hợp do Công ty TNHH Thái Vinh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa (TTVH) huyện Trà Ôn từ 22- 28/7/2012 (đây là lần thứ 4 đơn vị đến Trà Ôn).

Vừa qua, bà con ở huyện Trà Ôn vui mừng vì có Hội chợ Thương mại- nông  nghiệp- hàng tiêu dùng tổng hợp do Công ty TNHH Thái Vinh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa (TTVH) huyện Trà Ôn  từ 22- 28/7/2012 (đây là lần thứ 4 đơn vị đến Trà Ôn).

Ở một huyện vùng nông thôn xa của tỉnh, khi có hội chợ là bà con đến tham quan mua sắm, tối mua vé vào xem văn nghệ giải trí, rất đông nhất là “Hội chợ hàng Việt về nông thôn” luôn thu hút đông đảo bà con. Để mọi người biết chương trình hội chợ, đơn vị cho xe chạy phát loa phóng thanh quảng cáo khắp nơi trong huyện. Còn tại địa điểm tổ chức thì có loa phóng thanh quảng cáo trước cổng. Thường lệ, các kỳ hội chợ trước thì loa phát thanh quảng cáo có chừng mực, buổi trưa ngưng phát một, hai giờ, buổi tối ngưng phát lúc 20- 21 giờ cho bà con khu dân cư nghỉ ngơi.

Còn lần này, Công ty TNHH Thái Vinh cho loa phóng thanh quảng cáo nhặng xị, từ nội dung chương trình đơn vị cho phép, thời gian tổ chức, đơn vị tham gia đến các loại sản phẩm, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật, chương trình văn nghệ buổi tối, bắt thăm trúng thưởng hàng hóa... dù có “quá lố” nhưng bà con cũng cảm thông. Đáng nói là nội dung được thu vào đĩa và được mở tự động phát ra 2 cái loa trước cổng phóng qua khu dân cư với cường độ âm thanh hết mức. Cứ như vậy, đĩa quay trở đi, trở lại phát âm thanh đều đặn từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm, buổi trưa cũng không nghỉ. Tính bình quân một lần/2 phút, 30 lần/60 phút, một ngày 14 giờ là 420 lần. Từ ngày hội chợ khai mạc (22/7) đến 28/7/2012 kết thúc, có trên 2.900 lần phát trên loa với nội dung chương trình được thu sẵn.

 Khu dân cư ở ngang TTVH huyện Trà Ôn, trong 7 ngày có hội chợ mỗi ngày phải chịu đựng sự tra tấn bằng âm thanh mười mấy tiếng đồng hồ như vậy nên rất cáu gắt, căng thẳng. Muốn nói chuyện, nghe điện thoại, xem tivi... phải đóng kín cửa. Còn buổi trưa, trẻ, già không còn chút yên tĩnh nghỉ ngơi khi mà âm thanh cứ “vỗ” vào lỗ tai liên tục. May là Trường Mẫu giáo Ánh Dương (gần khu vực hội chợ) đang nghỉ hè, chớ khi học mà có âm thanh quảng cáo như vậy các trẻ chịu sao nổi?

Những người sống ở khu dân cư thường có tổ chức hội chợ chỉ mong các ngành chức năng cần quan tâm đến cách quảng cáo âm thanh ồn ào bất kể giờ giấc như trên. Các đơn vị tổ chức cần thực hiện theo quy định quảng cáo của Nhà nước.    

HOÀNG ĐƯƠNG (Trà Ôn)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh