Thời gian qua, trẻ em Việt Nam liên tiếp nhận được một “tin tốt” và một “tin xấu”. Thông tin thứ nhất đó là Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất phương án sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, trong đó độ tuổi của trẻ em sẽ tăng từ 16 lên 18 tuổi.
Thời gian qua, trẻ em Việt Nam liên tiếp nhận được một “tin tốt” và một “tin xấu”. Thông tin thứ nhất đó là Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất phương án sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, trong đó độ tuổi của trẻ em sẽ tăng từ 16 lên 18 tuổi.
Lý giải cho điều này những người có trách nhiệm nói rằng, cần phải nâng quy định độ tuổi trẻ em dưới 18 tuổi để tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho trẻ em được bảo vệ, chăm sóc đầy đủ, toàn diện, trở thành người có ích cho xã hội. Thông tin thứ hai một số thành viên Ban soạn thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) đề xuất phương án hạ độ tuổi kết hôn từ 18 tuổi đối với nữ xuống còn 16. Những người bênh vực đề xuất này cho rằng cuộc sống hiện đã thay đổi, đời sống của người dân đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây, nhu cầu tâm sinh lý thay đổi do sự tác động từ phim ảnh, báo chí, Internet. Vì thế cần phải hạ độ tuổi kết hôn xuống.
Xin có một tam đoạn luận như sau: Một - Trẻ em là những người dưới 18 tuổi; Hai- Người đủ 16 tuổi sẽ được quyền lấy chồng; Ba - Trẻ em được quyền lấy chồng.
Còn nhớ, ngày 20/8/2011, vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) do Lê Văn Luyện khi đó chưa đủ 18 tuổi thực hiện. Dư luận xã hội đã dấy lên chuyện cần phải sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng áp dụng mức án cao nhất đối với cả người chưa thành niên khi họ gây những tội ác man rợ, tàn bạo, phi nhân tính.
Nếu các chuyên gia cũng như những người có trách nhiệm vẫn tiếp tục đưa ra nhiều lập luận để bảo vệ lý lẽ của mình thì trẻ em chỉ còn cách “mũ ni che tai” để tập trung cho chuyện học hành mà chả tội gì phải băn khoăn và mất nhiều thời gian lo lắng về chuyện bao giờ mình sẽ trở thành người lớn. Những trẻ em này chắc chắn sẽ nhận được câu nhận xét mà các cụ ngày xưa thường bảo: “Nó bé nhưng mà nó khôn!”
NGUYỄN HOÀNG DUY (TP Hồ Chí Minh)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin