Tháng 7 đối với dân tộc Việt Nam ta có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở mọi người đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”. Một đạo lý ấm áp nghĩa tình, thành kính tri ân những người con trung hiếu của quê hương, đất nước vì nền độc lập, tự do của dân tộc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường.
Tháng 7 đối với dân tộc Việt Nam ta có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở mọi người đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”. Một đạo lý ấm áp nghĩa tình, thành kính tri ân những người con trung hiếu của quê hương, đất nước vì nền độc lập, tự do của dân tộc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường.
Giờ đây, đất nước ta đang hàng ngày, hàng giờ thay da đổi thịt, các em thơ tung tăng cắp sách tới trường. Được sống trong khung cảnh hòa bình, dưới bầu trời tự do, độc lập, chúng ta mãi mãi không bao giờ quên ơn các anh hùng liệt sĩ, đó cũng là đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” từ ngàn đời của dân tộc ta.
Ân nghĩa, thủy chung, không quên công lao của tổ tiên từ đó đã là một trong những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành truyền thống cao quý của người Việt Nam. Chúng ta đã từng bắt gặp tình cảm ấy trong ca dao, tiếng nói tâm tình của dân tộc ta:
“Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”
Khi “bưng bát cơm đầy” ta phải biết trân trọng, nhớ ơn những ai đã “một nắng hai sương, “muôn phần đắng cay” để làm nên “dẻo thơm một hạt”. Ngay cả một dải đất nước giàu đẹp của chúng ta hiện nay cũng chính là thành quả của biết bao thế hệ cha ông đã đổ máu xương công sức ra gây dựng nên. Được thừa hưởng cuộc sống thanh bình, no ấm hiện nay, chúng ta phải khắc ghi công lao của các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh biết bao xương máu, mồ hôi và nước mắt.
“Uống nước nhớ nguồn” chính là nền tảng vững chắc tạo nên một xã hội đoàn kết, thân ái, đầy đạo lý làm người. Ai chẳng biết là sự vô ơn, bội bạc, ăn cháo đá bát và trở thành cho con người nhỏ nhen, ích kỷ, ăn bám gia đình, xã hội.
Người Việt Nam chúng ta luôn luôn lấy tín nghĩa làm trọng, làm ơn không bao giờ kể lể, chịu ơn cũng không bao giờ quên ơn... Thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công, nhiều năm qua, các địa phương trong cả nước từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi đến miền núi, từ biên giới đến hải đảo xa xôi đã khơi dậy và nhân rộng nhiều phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm đã đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ con em thương binh, liệt sĩ học tập, giúp đỡ những thương binh khó khăn tiếp tục chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.
“Uống nước nhớ nguồn” là lời nhắn nhủ hết sức ngắn gọn và giản dị. Nhưng chính nó là một chân lý muôn đời. Nó là bài học sâu sắc, có giá trị từ ngàn xưa đến mai sau. Nếu chúng ta biết thực hành tốt lời dạy đó, ta sẽ sống đẹp, sống có nhân cách, góp phần làm đẹp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
NGUYỄN VĂN THANH (Hải Dương)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin